* Bà mẹ trên 80 tuổi bị tai biến tại cuộc hòa giải ở phường và qua đời sau đó tại bệnh viện
Vào sáng ngày
Khi còn sống, bà Tỉu đã kể với chúng tôi rằng, anh Vũ Văn Sinh là con trai út trong nhà, vì vậy khi các anh chị của anh Sinh có gia đình ra riêng, thì anh Sinh vẫn sống ở nhà với mẹ. Căn nhà và đất ở số 330/14/24, KP5, phường Tân Tiến, rộng 230m2 đều do bà Tỉu đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sở hữu (QSH) nhà và đất ở. Lợi dụng bà Tỉu không biết chữ, anh Sinh đã tự ý mời luật sư về làm giấy chuyển nhượng QSH cả nhà và đất của mẹ mình. Bà Tỉu nhớ lại, vào năm 2003, anh Sinh có dẫn 2 người lạ vào nhà, không hỏi bà gì cả mà dí tay bà điểm chỉ vào tờ giấy. Sau này, theo các con bà cho biết thì đó là giấy ủy quyền QSH đất ở và nhà ở cho anh Sinh. Dựa trên cơ sở này, ngày 3-6-2004, anh Sinh đã được các ngành chức năng xét cấp giấy chứng nhận QSH cho toàn bộ nhà và đất của mẹ mình. Bà Tỉu cho biết, vì bức xúc việc anh Sinh tự ý chuyển nhượng QSH đất mà không thông qua các anh chị trong nhà nên bà đã quyết định làm đơn kiện anh Sinh ra UBND phường. Dù mắt đã mờ, chân đã yếu, không thể đi lại được nhưng bà Tỉu vẫn yêu cầu các con cõng bà lên UBND phường để kiện anh Sinh.
Thế nhưng, anh Sinh thì cho rằng, mẹ anh đã tự nguyện cho anh căn nhà và phần đất còn lại, các anh chị của anh cũng đồng ý vì anh có công nuôi mẹ suốt 10 năm nay. Chính anh cũng đã đồng ý cho chị gái về xây nhà trên một phần diện tích đất còn lại của gia đình để phụ chăm sóc mẹ. Do đó, theo anh Sinh, việc tranh chấp đất này là do mẹ anh bị các chị xúi giục chứ không phải theo ý của mẹ anh. Lý giải cho việc tự ý thuê luật sư của mình, anh nói: "Tôi vốn không rành luật nên có nhờ luật sư làm hộ. Luật sư này có nói, đất của mẹ tôi thì mẹ tôi có quyền quyết định nên không cần phải hỏi ý kiến ai hết". Khi chúng tôi hỏi vị luật sư đó tên là gì thì anh không nói mà thẳng thừng tuyên bố: "Ra tòa rồi biết. Gia đình tôi thưa đến đâu tôi hầu đến đó". Mặt khác, qua cuộc trò chuyện với chúng tôi anh Sinh vẫn nhắc đi, nhắc lại nhiều lần rằng mẹ của anh đã nói không đúng sự thật. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử lý trong nội bộ gia đình anh Sinh đã không thành, vì anh không nghe theo ý của mẹ mình trả lại phần đất còn lại cho các chị, mà nhất định cho rằng, toàn bộ khu đất này anh đã đứng tên trong giấy chứng nhận chủ quyền đất thì không ai có quyền đòi lại, ngay cả mẹ của anh.
Được biết, sau khi tiến hành hòa giải ở khu phố không thành, ngày 14-7-2005, UBND phường Tân Tiến đã tiến hành hòa giải lần 2. Tại buổi hòa giải này bà Tỉu cũng tham dự nhưng vì sức khỏe quá yếu nên bà được chính quyền phường ưu tiên nằm để nghe! Sau khi các con bà phát biểu ý kiến, địa phương đã đi đến thống nhất : cắt thẳng phần đất có căn nhà anh Sinh đang ở giao cho anh sử dụng, phần đất còn lại giao cho bà Tỉu để bà chia đều cho các con. Các con bà Tỉu đều đồng tình với ý kiến của phường, tuy nhiên anh Sinh vẫn còn lưỡng lự. Ngay lúc đó, bà Tỉu đã lên "tăng xông" phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất và bà đã qua đời ngay trong buổi tối ngày 14-7-2005.
Người mẹ đó chưa kịp thực hiện được nguyện vọng cuối đời của bà là: "Phải đòi lại phần đất cho những người con khác. Tôi còn sống thì tôi còn có quyền, tôi chỉ sợ khi mình mất đi thì mọi chuyện sẽ rắc rối". Thế mà...
Đặng Ngọc


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)





