Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tổ chức đánh người gây thương tích nặng, vì sao vẫn chưa bị xử lý?

08:05, 17/05/2005

Đã 4-5 năm nay, các chị: Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Mộng Thu, Nguyễn Thị Cử, Nguyễn Thị Ngọc (ngụ tại ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) và bà Tuyết (ngụ tại ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn) cùng thuê chung một chiếc xe Daihatsu để đi buôn bán ở chợ Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh, mỗi ngày.

Nguyễn Thị Mộng Thu

Đã 4-5 năm nay, các chị: Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Mộng Thu, Nguyễn Thị Cử, Nguyễn Thị Ngọc (ngụ tại ấp Quảng Phát, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) và  bà Tuyết (ngụ tại ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn) cùng thuê chung một chiếc xe Daihatsu để đi buôn bán ở chợ Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh, mỗi ngày. Cùng đi buôn bán nhưng bà Tuyết và 4 chị bạn vốn có mâu thuẫn với nhau từ trước nên luôn tìm cách nói xấu lẫn nhau, quan hệ 2 bên ngày càng căng thẳng. 

Nguyễn Cẩm Nhung sau khi bi đánh

Vào ngày 6-2-2005, sau khi bán hàng xong, bà Tuyết đi trước về ngã ba Tân Vạn đợi 4 chị kia về sau để cùng đi một chuyến xe buýt về Trảng Bom. Trên cùng một chuyến xe về nhà, đến địa phận ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn thì bà Tuyết bỗng nhiên yêu cầu tài xế dừng xe lại và vẫy tay gọi một đám thanh niên (khoảng 4-5 người) đang chờ sẵn ở ven đường. Trên chuyến xe ấy, có một gã thanh niên đi cùng (ngồi cạnh bà Tuyết) bất ngờ túm cổ và đánh liên tục vào mặt chị Nhung, chị Thu. Tiếp đó, một thanh niên khác nhảy lên xe kéo chị Nhung xuống đường đánh tới tấp. Riêng chị Thu thì bị chúng đánh đến ngất xỉu tại chỗ. Thấy đám thanh niên này rất hung hãn, có trang bị gậy gộc nên tất cả những người đi trên xe rất sợ hãi, không ai dám can ngăn, họ chỉ biết kêu la cầu cứu. Khi thấy chị Thu ngất xỉu, Tuyết ra lệnh cho đám thanh niên: "Thôi, đánh chừng đó để cảnh cáo", rồi cả nhóm kéo về nhà.

Theo lời chị Thu kể lại, toàn bộ số tiền buôn bán trong ngày hôm đó (khoảng 8 triệu đồng) đều đã bị mất sạch. Sau khi bị đánh, 3 nạn nhân là các chị Nhung, Thu và Cử đã được đưa đến chữa trị tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom. Họ phải nằm điều trị tại bệnh viện từ 6-10 ngày nên không đi bán hàng được, trong khi họ là lao động chính trong gia đình. Theo kết luận của Trung tâm y tế thì cả 3 nạn nhân này đều bị đa chấn thương vùng đầu, mặt, riêng chị Thu còn bị gãy ngón tay trái số 4 do tác nhân cơ học. 

Ngay sau khi bị đánh (ngày 6-2-2005 ), cả 4 nạn nhân đã đến trình báo với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) Công an huyện Trảng Bom. Cán bộ công an đã hướng dẫn họ làm đơn khiếu nại gửi Công an xã Bắc Sơn (nơi xảy ra vụ xô xát) để được giải quyết, đồng thời chụp hình chân dung để có bằng chứng về sau. Sau đó, họ đã gửi đơn tại Công an xã Bắc Sơn. Vài ngày sau, Công an xã đã mời chị Cử đến làm tường trình nhưng họ chờ đến 2 tháng sau  vẫn chưa được giải quyết (?). Các  nạn nhân tiếp tục làm đơn gửi Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an huyện Trảng Bom. Công an huyện đã hẹn  ra Tết sẽ giải quyết. Thế nhưng  đến ngày 9-5-2005 , công an huyện mới triệu tập  các nạn nhân xuống huyện để lấy lời khai . Các nạn nhân cho biết: "Sau khi chúng tôi bị đánh đập dã man  nhưng kẻ chủ mưu vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật và còn có thái độ thách thức".  

Tổ chức đánh người gây thương tích là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, cần phải bị xử lý thích đáng. Chúng tôi đề nghị Công an huyện Trảng Bom sớm xem xét giải quyết vụ việc, cần có biện pháp xử lý theo đúng pháp luật đối với bà Tuyết và những đối tượng cố ý đánh người gây thương tích nêu trên.

Đặng Ngọc

Tin xem nhiều