Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đang là phạm nhân vẫn trở thành chiến sĩ cảnh sát!

09:05, 20/05/2005

Một phạm nhân bị án phạt 42 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Trong khi các tòng phạm của y trong vụ án đang phải thụ hình trong trại giam thì phạm nhân này lại trở thành... một chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân. Chuyện có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật!

Quyết định loại ngũ đối với Nguyễn Thanh Tâm.
Một phạm nhân bị án phạt 42 tháng tù giam về tội cướp tài sản. Trong khi các tòng phạm của y trong vụ án đang phải thụ hình trong trại giam thì phạm nhân này lại trở thành... một chiến sĩ  trong lực lượng công an nhân dân. Chuyện có vẻ khó tin nhưng đó lại là sự thật!

 

*  Mang bản án 42 tháng tù vẫn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự!

   Với lá đơn tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội và qua đợt xét tuyển nghĩa vụ quân sự, ngày 24-2-2005, Nguyễn Thanh Tâm (1983) cùng với 14 thanh niên khác của xã An Hòa đã lên đường nhập ngũ. Sau đó, Nguyễn Thanh Tâm tiếp tục được tuyển vào lực lượng công an nhân dân và được điều về Trung đoàn cảnh sát cơ động số 21 đóng tại tỉnh Cần Thơ. Chuyện một thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự như Nguyễn Thanh Tâm là chuyện bình thường, nếu như không có đơn tố cáo  của người dân về việc vì sao Tâm đang là một phạm nhân can tội cướp tài sản, bị Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai xử phạt 42 tháng tù giam lại được xét tuyển đi nghĩa vụ quân sự và trở thành chiến sĩ công an nhân dân (!?).

    Sự việc đã được các cơ quan chức năng xác minh làm rõ và cho thấy những phản ánh của người dân là đúng sự thật. Nguyễn Thanh Tâm là người đã tham gia một vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày 24-12-2002 ở phường Long Bình Tân (TP. Biên Hòa). Trong vụ cướp này, Nguyễn Thanh Tâm cùng các tên : Bùi Đức Ái, Khuyên, Đạt, Linh, Hùng, Nhân tổ chức cướp sòng bài; cả bọn dùng ba con dao bầu xông vào nhà anh Phan Đình Thanh uy hiếp một nhóm người đang chơi bài để cướp đi 300 ngàn đồng. Vụ cướp được công an làm rõ khi các tên trong băng nhóm của Tâm tiến hành một vụ cướp khác ở khu công nghiệp Biên Hòa 2.

Ngày 18-3-2004, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự vụ án Bùi Đức Ái và đồng bọn cướp tài sản. Ra tòa có 7 bị cáo bao gồm Bùi Đức Ái, Nguyễn Hoàng Khuyên, Lê Minh Tâm, Nguyễn Thanh Tâm, Bùi Tấn Linh, Võ Văn Hùng. Trong đó, có 6 bị cáo cùng ngụ tại ấp 1, 2, xã An Hòa (Long Thành); còn Lê Quang Huy thì ngụ tại KP2, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hoà). Nguyễn Thanh Tâm bị TAND tỉnh xử phạt 42 tháng tù về tội cướp tài sản và án đã có hiệu lực thi hành. Khi phát hiện ra sự thật, các cơ quan chức năng mới “tá hỏa”. Vì sao lại có sự sơ hở một cách nghiêm trọng như vậy?

* Dân biết, chính quyền không biết?

Ông Lê Thành Văn, Phó chánh án TAND tỉnh cho biết,  theo quy định của pháp luật, sau 7 ngày bản án có hiệu lực thì tòa án sẽ ra quyết định thi hành án và chuyển cho cơ quan công an. Việc bắt bị cáo thụ hình hay không đó là trách nhiệm của công an. Đối với trường hợp Nguyễn Thanh Tâm, ông Văn khẳng định: “Tòa đã ra quyết định thi hành án số 353/QĐ.THA ngày 21-4-2004”. Nếu theo như khẳng định của Phó chánh án TAND tỉnh thì Nguyễn Thanh Tâm phải bị bắt  từ hơn một năm trước. Thế nhưng, người dân địa phương vẫn thấy Nguyễn Thanh Tâm sinh sống bình thường như không có chuyện gì xảy ra (trước khi ra tòa, Nguyễn Thanh Tâm được cho tại ngoại) cho đến khi anh ta “hăng hái” tình nguyện lên đường nhập ngũ, trong khi các tòng phạm của Tâm thì phải chấp hành án phạt tù trong trại cải tạo. Còn nếu cho rằng có sai sót trong việc không bắt Nguyễn Thanh Tâm chấp hành án, thì việc Nguyễn Thanh Tâm từ một tội phạm trở thành một chiến sĩ cảnh sát là điều khó có thể chấp nhận được, bởi hội đồng xét duyệt nghĩa vụ quân sự ở địa phương bao gồm nhiều vị lãnh đạo từ xã đến ấp như chủ tịch UBND, trưởng công an xã, xã đội trưởng, các trưởng ấp...  là những người nắm rõ mọi việc ở địa phương mà lại không biết gì về nhân thân của Nguyễn Thanh Tâm(?) Tiếp chúng tôi, bà Dương Thị Hường, bí thư Đảng ủy xã An Hoà cho rằng:  “Chúng tôi không hề biết, mà cũng không có cơ quan nào báo cho biết Nguyễn Thanh Tâm đang là người vi phạm pháp luật. Khi sự việc đổ bể, hỏi các đồng chí khác trong hội đồng xét duyệt nghĩa vụ quân sự ở địa phương cũng không ai biết điều này. Tuy nhiên, để xảy ra sự việc sai sót nghiêm trọng này, chúng tôi cũng đã nhận trách nhiệm, kiểm điểm trong chi bộ”.

Nhằm  khắc phục sai sót nghiêm trọng này, ngày 5-5-2005, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Long Thành đã có công văn đề nghị loại ngũ đối với Nguyễn Thanh Tâm và ngày 10-5-2005, Cục trưởng Cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp đã ra quyết định loại ngũ, trả Nguyễn Thanh Tâm về địa phương.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng thì quá trình xét tuyển nghĩa vụ quân sự, chính quyền địa phương đã có sai sót là không phát hiện được Nguyễn Thanh Tâm trước khi nhập ngũ đã vi phạm pháp luật vì tội cướp tài sản. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết, cho đến ngày 18-5-2005, Nguyễn Thanh Tâm vẫn đang ở nhà tại xã An Hòa và tham gia giải bóng đá phong trào ở địa phương. Chuyện có vẻ là hy hữu, nhưng dư luận cho rằng không phải là chuyện ngẫu nhiên và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm từ đâu để xảy ra sai lầm nghiêm trọng như vậy.

Mạnh Thắng

 

 

Tin xem nhiều