Báo Đồng Nai điện tử
En

Họa vô đơn chí

09:11, 06/11/2016

Chỉ chưa đầy nửa năm, cả 2 vợ chồng đều bị tai nạn giao thông đã đẩy gia đình anh Nguyễn Kỳ Việt (27 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (26 tuổi), ngụ ấp Việt Kiều, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) rơi vào cảnh khốn cùng của nợ nần chồng chất...

Chỉ chưa đầy nửa năm, cả 2 vợ chồng đều bị tai nạn giao thông đã đẩy gia đình anh Nguyễn Kỳ Việt (27 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thu Hiền (26 tuổi), ngụ ấp Việt Kiều, xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) rơi vào cảnh khốn cùng của nợ nần chồng chất...

Anh Nguyễn Kỳ Việt (bên trái) và vợ Nguyễn Thị Thu Hiền (người nằm) cùng 2 con.
Anh Nguyễn Kỳ Việt (bên trái) và vợ Nguyễn Thị Thu Hiền (người nằm) cùng 2 con.

Vào buổi chiều giữa tháng 4-2016, trên đường đi làm về, anh Việt bị tai nạn giao thông gãy xương đùi, xương bả vai phải điều trị hơn 1 tháng tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất. Vì không có bảo hiểm y tế nên chi phí chữa trị cho anh Việt hết gần 100 triệu đồng.

Sau khi vay mượn khắp nơi để lo cho chồng phục hồi sức khỏe, những tưởng sóng gió gia đình đã qua. Nào ngờ, buổi chiều ngày 25-10 vừa qua, chị Hiền chở con trai 6 tuổi tên Nguyễn Kỳ A Phúc trên đường từ Gia Ray về nhà cũng lại bị tai nạn giao thông làm Phúc văng vào gầm xe ben nhưng rất may chỉ bị xây xát nhẹ, còn người mẹ bị gãy nát chân trái, vỡ xương hàm mặt và chấn thương vùng đầu. Hơn 1 tháng điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là cả chuỗi ngày gia đình này lâm vào cảnh khốn đốn, chạy gạo từng bữa.

Từ khi 2 vợ chồng bị nạn, anh Việt phải sống bám víu vào mẹ đẻ với nguồn thu nhập thất thường từ nồi hủ tíu bán rong tại ngã ba Suối Cát, còn chị Hiền và 2 đứa con nhỏ thì về nương tựa vào ngoại. Bà Nguyễn Thị Nhanh, mẹ của chị Hiền, cho biết từ ngày chị Hiền về ở chung, gia đình càng vất vả thêm. Hiện nay thần kinh chị Hiền chưa ổn định, lúc tỉnh lúc mê nên thường hay la hét, kêu khóc. “Thấy con như vậy tôi rất đau lòng. Bây giờ gia đình nó chẳng biết làm gì để có tiền trị bệnh, nuôi con nên tôi mong các mạnh thường quân gần xa chia sẻ hoàn cảnh thương tâm này” - bà Nhanh nói.

Trước hoàn cảnh hết sức bi đát của gia đình anh Nguyễn Kỳ Việt, qua bài viết này rất mong những nhà hảo tâm gần xa chung tay giúp đỡ. Mọi sự hỗ trợ xin liên hệ Đài Truyền thanh huyện Xuân Lộc (KP.4, đường Trần Phú, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc), gặp anh Nguyễn Ngọc Hoàng, số điện thoại: 0979.740600 hoặc qua Báo Đồng Nai (15, Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa, điện thoại: 0613.942427).

Hải Đình

 

Tin xem nhiều