Báo Đồng Nai điện tử
En

Rắc rối quanh vụ đường hẻm chung bị hẹp lại

07:11, 05/11/2015

Trong đơn kiến nghị gửi Báo Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Mai ngụ nhà số 332B/A2, ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), cho biết năm 2014 chính quyền địa phương đã chấp nhận cho gia đình bà sửa chữa nhà xuống cấp; ngành điện cũng đồng ý di dời đường dây điện nằm sát mái nhà đi chỗ khác…

Trong đơn kiến nghị gửi Báo Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Mai ngụ nhà số 332B/A2, ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), cho biết năm 2014 chính quyền địa phương đã chấp nhận cho gia đình bà sửa chữa nhà xuống cấp; ngành điện cũng đồng ý di dời đường dây điện nằm sát mái nhà đi chỗ khác…

Trụ điện bên hông nhà được bà Nguyễn Thị Mai yêu cầu di dời để sửa chữa nơi ở đã xuống cấp.
Trụ điện bên hông nhà được bà Nguyễn Thị Mai yêu cầu di dời để sửa chữa nơi ở đã xuống cấp.

Tuy nhiên, khi tiến hành triển khai công việc thì gia đình bà Mai bị các hộ dân gần đó ngăn cản với lý do nhà lấn chiếm hẻm công. Ông Trần Minh Cường, đại diện những hộ dân ở hẻm Thành Hưng, cho biết: “Trước đây con hẻm này rộng đến 4m, 2 xe ôtô tránh  nhau được. Nhưng bà Mai đã xây nhà lấn ra hẻm công hơn 1m, khiến đầu hẻm bị tóp lại, giờ xe rác, xe cứu thương, cứu hỏa vào không lọt. Việc gia đình bà Mai lấn đường hẻm có nhiều người dân ở đây làm chứng”.

Trong khi đó, bà Mai khẳng định năm 1992 khi gia đình bà mua căn nhà trên thì bên hông nhà đã có một trụ điện cũ. Năm 1997, do nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân trong hẻm Thành Hưng, ngành điện đã tận dụng cột đèn cũ kế bên nhà bà Mai để kéo đường dây điện rồi đi ngang qua mái tôn nhà mình. Vì tình làng nghĩa xóm, bà Mai không có ý kiến gì. Đến nay, căn nhà của bà xuống cấp trầm trọng, trụ điện sát nhà cũng lún nghiêng, đường dây điện sà xuống sát mái tôn. 

Nói về căn nhà đang ở, bà Mai cho biết gia đình bà chưa hề sửa chữa nhà lần nào. Thời gian gần đây vì chỗ ở xuống cấp nên bà mới xin tu bổ lại. Bà Mai còn đưa ra 3 loại giấy, gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ (cấp tháng 6-2003), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới (cấp tháng 6-2015) và bản đồ vẽ thửa đất do Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Biên Hòa thực hiện, đều thể hiện cùng diện tích là 46,5m2. “Mỗi khi trời mưa, vợ chồng già chúng tôi luôn sống trong tâm trạng phập phồng, vì sợ trụ điện bên hông nhà đổ và đường dây điện trên mái tôn thường xuyên xẹt lửa. Những lúc như thế, tôi và ông ấy chỉ biết ngồi yên trên phản gỗ vì nếu dây điện đứt thì luồng điện sẽ truyền xuống mái tôn gây giật điện. Hiện nhà đã quá cũ, tôi muốn sửa đề phòng sập đổ bất ngờ nhưng bị lối xóm gây khó khăn. Giờ tôi không biết phải làm sao” - bà Mai bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Mai đến Báo Đồng Nai nhờ luật sư tư vấn.
Bà Nguyễn Thị Mai đến Báo Đồng Nai nhờ luật sư tư vấn.

Trao đổi với chúng tôi về trường hợp của bà Mai, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh: “Sự việc một số hộ dân không đồng ý cho Điện lực Biên Hòa di dời cột điện cũng như chuyển hướng đường dây tránh băng qua mái tôn nhà bà Mai là có thực. Khi hộ bà Mai xin sửa chữa, căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND TP.Biên Hòa cấp nên xã đồng ý. Để cho rõ ràng, trong những ngày tới chúng tôi sẽ mời Phòng Tài nguyên - môi trường TP.Biên Hòa xuống xác định lại ranh giới đất của hộ bà Mai. Nếu không có việc lấn chiếm, chúng tôi sẽ phối hợp với Công an xã và Điện lực Biên Hòa tiến hành điều chỉnh đường dây cũng như di dời cột điện để hộ bà Mai có thể sửa chữa theo nhu cầu. Còn nếu đường hẻm bị bà Mai lấn chiếm, chúng tôi sẽ kiến nghị UBND TP.Biên Hòa điều chỉnh lại diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho bà để trả lại đất công cho hẻm Thành Hưng”.

 Phương Liễu

 

 

Tin xem nhiều