Trong đơn khiếu nại gửi đến Báo Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ngụ tổ 6, KP.5, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) phản ảnh sau nhà bà có một đường hẻm dài chừng 700m, rộng khoảng 2,5m, hàng ngày người dân vẫn đi lại qua đây.
Trong đơn khiếu nại gửi đến Báo Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, ngụ tổ 6, KP.5, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) phản ảnh sau nhà bà có một đường hẻm dài chừng 700m, rộng khoảng 2,5m, hàng ngày người dân vẫn đi lại qua đây. Gần một năm nay, một số hộ dân đã dựng cổng chắn ngang con hẻm và được phát một chìa khóa, riêng nhà bà Vân thì không. Theo bà Vân, đã nhiều lần gia đình thương lượng với những hộ dân xung quanh, đề nghị bỏ cổng này để cho việc đi lại của người dân thuận tiện nhưng yêu cầu này không được đáp ứng.
Trong khi đó, một số hộ dân ngụ ở tổ 6, KP.5 khẳng định phản ảnh của bà Vân hoàn toàn không đúng sự thật. Ông Nguyễn Thái Hùng, người sống trong con hẻm này, cho biết con đường này vốn không có sẵn. Khi cha ông Hùng bán đất cho gần 20 hộ dân, ông đã dành một phần đất phía trong để làm lối đi chung. Con đường này không phải duy nhất vào khu dân cư, mà còn 2 lối đi khác. Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp xảy ra nhiều, bà con bàn nhau làm cổng để hạn chế những bất trắc. Hàng ngày, sau 10 giờ đêm cổng được khóa lại, 4 giờ sáng mở ra. Việc làm cổng này đã làm giảm được đáng kể tình trạng trộm cắp.
Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về vấn đề này, ông Lê Sỹ Bạch, Trưởng KP.5, giải thích trước đây nhà bà Vân và người chị gái ở liền kề nhau, nhà quay ra mặt tiền đường Nguyễn Phúc Chu. Khi hai gia đình có mâu thuẫn, người chị đã xây bức tường ngăn đôi nhà khiến bà Vân ở phía nhà sau không có đường ra. Thấy sau nhà mình có một khoảnh đất ông Nguyễn Thái Hùng làm hố ga, bà Vân đã xin được mở cửa sau nhà thông ra đường này. “Từ khi mở cửa sau, bà Vân không hài lòng về cái cổng bị khóa mỗi đêm. Nguyên nhân là nhà bà Vân kinh doanh karaoke, khách muốn ra phải đi đường vòng nên mới dẫn đến chuyện khiếu nại. Mới đây, các hộ dân trong hẻm này bàn nhau góp số tiền khoảng 100 triệu đồng để đổ bê tông đường cho sạch sẽ. Phần bà Vân đóng góp khoảng 15 triệu đồng nhưng đến nay không thực hiện. “Bà con trong con hẻm rất thông cảm về tình cảnh của bà Vân nên cho gia đình bà đi nhờ con hẻm mà người khác bỏ tiền ra mua. Nói một cách sòng phẳng, nếu hộ ông Hùng không cho bà Vân sử dụng phần mặt nền hố ga để trổ cửa sau thì cũng chẳng sao, vì đó là tài sản cá nhân. Tôi nghĩ, sống trong cộng đồng phải biết nương tựa nhau. Đã đi nhờ đường của người khác mà còn kiện, thật hết biết” - ông Bạch nói.
Phương Liễu

![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)









