Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một gia đình có 3 người bệnh nặng

08:01, 17/01/2015

Mặc dù đã 62 tuổi, nhưng ngày nào bà Trần Thị Lài ở khu Nam Hà, xã Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) cũng đi làm từ 2 giờ sáng cho đến 14 giờ chiều để kiếm tiền lo cho 3 người thân đang lâm bệnh nặng...

 

Mặc dù đã 62 tuổi, nhưng ngày nào bà Trần Thị Lài ở khu Nam Hà, xã Xuân Bảo (huyện Cẩm Mỹ) cũng đi làm từ 2 giờ sáng cho đến 14 giờ chiều để kiếm tiền lo cho 3 người thân đang lâm bệnh nặng...

Ông Trương Đình Hiển (nằm) và 2 con là Trương Đình Thành (bên trái) và Trương Đình Tân. (Ảnh do Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm mỹ cung cấp)
Ông Trương Đình Hiển (nằm) và 2 con là Trương Đình Thành (bên trái) và Trương Đình Tân. (Ảnh do Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm mỹ cung cấp)

Do tuổi cao, sức khỏe không tốt nên dù cố gắng làm việc cật lực nhưng mỗi ngày bà Lài chỉ kiếm được khoảng 100 ngàn đồng từ việc bỏ nguyên liệu vào bọc trồng nấm. Với số tiền ít ỏi này, hiện bà Lài không biết xoay xở ra sao để chạy chữa thuốc men cho chồng và 2 con trai đang bệnh nặng.

Bà Lài chia sẻ, trước đây kinh tế gia đình của bà do chồng là ông Trương Đình Hiển và 2 con là Trương Đình Thành (sinh năm 1975) và Trương Đình Tân (sinh năm 1977) gánh vác. Tuy cả gia đình đều đi làm nông thuê, cuộc sống không khá giả nhưng mọi người sống rất hòa thuận và hạnh phúc. Tai họa bắt đầu ập đến gia đình bà Lài vào năm 2012 khi anh Tân chẳng may bị tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Người gây tai nạn bỏ trốn để mặc anh nằm trên đường, người đi đường tốt bụng đã đưa anh đi cấp cứu kịp thời nên mới giữ được mạng sống. Để có tiền chạy chữa thuốc thang cho Tân, vợ chồng bà Lài đã phải đi vay mượn khắp nơi và bán hết những đồ đạc có giá trị trong nhà. Từ khi bị tai nạn, sức khỏe Tân giảm sút, tinh thần bất ổn nên không thể phụ giúp cho gia đình được nữa. 

Số nợ vay chữa bệnh cho Tân chưa trả xong thì vợ chồng bà Lài lại phải chạy vạy lo tiền để đưa Thành nhập viện vì phát hiện trên cổ của anh có khối u gây đau nhức. Theo chẩn đoán của bác sĩ, anh Thành bị khối u ác tính, cần phải điều trị kịp thời mới có kết quả tốt. Họa vô đơn chí, ông Hiển lại đột ngột ngã bệnh phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Tại đây, bác sĩ điều trị cho biết ông Hiển bị nhiễm trùng huyết từ phổi, suy tim, cơ tim giãn nở.

Từ ngày chồng, con lâm bệnh, gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai gầy yếu của bà Lài. Mấy tháng qua, dù cố gắng hết sức bà Lài cũng chỉ lo được cái ăn cho gia đình mình. Theo Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Mỹ, hiện gia đình bà Lài rất cần sự chia sẻ của những tấm lòng hảo tâm để giúp 3 người bệnh nặng vượt qua khó khăn. Mọi đóng góp cho gia đình bà Lài xin chuyển đến địa chỉ: Báo Đồng Nai, số 15 đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, điện thoại 0915.73.44.73; hoặc Hội Chữ thập đỏ huyện Cẩm Mỹ.

            Kim Liễu

 

 

 

Tin xem nhiều