
Em Nguyễn Văn Tí, 12 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, theo cha mẹ lên TP.Biên Hòa bán vé số đã 6 năm. Thời gian gần đây, mỗi sáng Tí đều ra góc ngã tư Tân Phong, đường Đồng Khởi, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) để giúp cô Thuận, quê Ninh Thuận, bị tật nguyền phải ngồi xe lăn bán vé số.
![]() |
| Em Tí đang giúp cô Thuận sắp xếp vé số cho ngay ngắn. |
Em Nguyễn Văn Tí, 12 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng, theo cha mẹ lên TP.Biên Hòa bán vé số đã 6 năm. Thời gian gần đây, mỗi sáng Tí đều ra góc ngã tư Tân Phong, đường Đồng Khởi, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) để giúp cô Thuận, quê Ninh Thuận, bị tật nguyền phải ngồi xe lăn bán vé số. Mỗi lần đến, Tí cùng cô Thuận sắp xếp lại những xấp vé số cho ngay ngắn, sau đó Tí mới cuốc bộ đi bán vé số của mình. Buổi trưa, Tí về ngang cũng tạt qua mua cho cô Thuận hộp cơm hoặc ly nước. “Em còn nhỏ nhưng lành lặn, còn cô Thuận cụt tay, cụt chân không đi lại được nên rất tội nghiệp. Em cũng là người bán vé số nên rất hiểu hoàn cảnh của cô Thuận, giúp đỡ cô là chuyện thường...” - Tí tâm sự.
Bùi Trường















