Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tấm lòng thiện nguyện từ các học viên cai nghiện

11:12, 29/12/2014

Dù đang phải rèn luyện và lao động để điều trị cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Xuân Phú (Trung tâm Xuân Phú, thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) nhưng khi đọc được trường hợp một học sinh bị bệnh hiểm nghèo đăng trên Báo Đồng Nai, rất nhiều học viên tự nguyện góp tiền để ủng hộ.

 

Dù đang phải rèn luyện và lao động để điều trị cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Xuân Phú (Trung tâm Xuân Phú, thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) nhưng khi đọc được trường hợp một học sinh bị bệnh hiểm nghèo đăng trên Báo Đồng Nai, rất nhiều học viên tự nguyện góp tiền để ủng hộ.

Câu chuyện này được các học viên đăng ký thực hiện bằng tấm lòng thiện nguyện từ chính sức lao động của mình.

* Xin được làm từ thiện

Khi biết chúng tôi đến Trung tâm Xuân Phú để tìm hiểu về việc học viên xin làm từ thiện, một lãnh đạo của trung tâm chia sẻ: “Dịp 20-11 vừa qua, khi cán bộ quản lý xuống khu ở của học viên thì nhận được đơn trình bày xin được gửi tiền ủng hộ cho em Võ Trần Hồng Thắm, học sinh lớp 7/2 Trường THCS Trịnh Hoài Đức, xã An Viễn (huyện Trảng Bom), bị bệnh ung thư, đăng trên Báo Đồng Nai. Khi cầm đơn của học viên, tôi rất cảm động bởi những dòng chữ thể hiện sự chân thành và tấm lòng của các em đối với những hoàn cảnh khó khăn ngoài xã hội. Tôi nghĩ rằng đây là nghĩa cử tuyệt đẹp”.

Anh Đỗ Thành Nhân đang lao động tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Xuân Phú.  Ảnh: T.DANH
Anh Đỗ Thành Nhân đang lao động tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Xuân Phú. Ảnh: T.DANH

Học viên Đỗ Thành Nhân, ngụ Long Thành, vào Trung tâm Xuân Phú 15 tháng, cho biết sau khi đọc được thông tin trên Báo Đồng Nai nêu về tình trạng bệnh nan y của Thắm, anh đã rất xúc động trước hoàn cảnh này. Vì vậy, anh Nhân là một trong những người đầu tiên đề nghị lãnh đạo trung tâm chuyển số tiền mấy trăm ngàn đồng của mình cho gia đình Thắm. Tương tự, học viên Phạm Lưu Kim Thành viết trong đơn: “Khi biết được một học sinh bị ung thư có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi làm đơn này kính trình ban lãnh đạo xem xét cho tôi được chuyển số tiền công lao động ngoài giờ là 455 ngàn đồng để ủng hộ cho gia đình em Thắm”.

* Tâm sự của những người hướng thiện

Trò chuyện với chúng tôi, anh Đỗ Thành Nhân tỏ ra rất ân hận khi phải vào Trung tâm Xuân Phú cai nghiện ma túy. Kể từ khi rơi vào hoàn cảnh này, anh mới thấy cuộc sống là đáng quý. Từ đó anh luôn mong muốn tìm lại được chính mình. Chính vì suy nghĩ đó nên sau khi được đưa vào trung tâm cai nghiện, Nhân đã quyết chí lao động và rèn luyện bản thân để đoạn tuyệt với “nàng tiên nâu”.

Theo anh Nhân, cuộc sống ở trung tâm không được thoải mái như ở nhà nhưng từ những bài học mà các thầy cô truyền giảng đã giúp cho anh có được suy nghĩ chín chắn, luôn hướng thiện và mong muốn làm điều thiện, việc nghĩa cho đời. “Từ ngày vào trung tâm, tôi được trung tâm tạo mọi điều kiện để có được cuộc sống tốt về mọi mặt. Hàng ngày chúng tôi được xem tivi, đọc báo, đọc sách để giải trí. Các thầy cô còn dạy thêm về giá trị cuộc sống cho mọi người”. Còn học viên Phạm Lưu Kim Thành, ở huyện Long Thành, chia sẻ: “Trước khi vướng vào lỗi lầm và phải vào trung tâm để cai nghiện, tôi đã có con nên khi đọc được câu chuyện về em Thắm, tôi rất xúc động muốn đóng góp phần nhỏ của mình nhằm góp phần để em vượt qua khó khăn”.

Trong lời tâm sự gửi lãnh đạo Trung tâm Xuân Phú, các học viên đều mong muốn được góp một chút công sức cho những hoàn cảnh gặp khó khăn trong cuộc sống. Đưa số tiền mà trung tâm gửi cho em Võ Trần Hồng Thắm, các học viên không quên nhắn nhủ: “Mong em và gia đình cố gắng vượt qua nghịch cảnh”.

Đại diện Báo Đồng Nai (trái) trao tiền ủng hộ cho gia đình em Võ Trần Hồng Thắm. Ảnh: Kim Liễu
Đại diện Báo Đồng Nai (trái) trao tiền ủng hộ cho gia đình em Võ Trần Hồng Thắm. Ảnh: Kim Liễu

Báo Đồng Nai trao tiền bạn đọc ủng hộ em Võ Trần Hồng Thắm

Chiều 29-12, đại diện Báo Đồng Nai đã đến nhà em Võ Trần Hồng Thắm (ngụ tại ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom) để trao số tiền 3 triệu đồng do bạn đọc Báo Đồng Nai ủng hộ. Điều đặc biệt trong số tiền này phần lớn là tiền ủng hộ của học viên tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Xuân Phú (xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) đóng góp.

Như Báo Đồng Nai đã phản ảnh em Võ Trần Hồng Thắm đang là học sinh lớp 7/2 Trường THCS Trịnh Hoài Đức, xã An Viễn, huyện Trảng Bom đã không may mắc một lúc 2 căn bệnh ung thư máu và ung thư buồng trứng. Được biết, gia đình em Thắm rất khó khăn, kể từ khi Thắm mắc bệnh nan y, mẹ em lại phải nghỉ việc để chăm sóc con nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Từ khi phát hiện bệnh đến nay gia đình đã cho em đi xạ trị được 3 lần.

Trước đó khi đọc thông tin trên Báo Đồng Nai, một người hảo tâm (giấu tên) đã trực tiếp ủng hộ em Thắm số tiền 50 triệu đồng để gia đình em có điều kiện chữa bệnh.

D.T

 

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều