
Sau nhiều ngày chăm sóc vợ là chị Lê Thị Hoa phẫu thuật khối u dạ dày, anh Nguyễn Đức Tuân, ngụ nhà số 114, tổ 3, ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) tranh thủ về nhà phụ hồ cho một gia đình trong xóm.
Sau nhiều ngày chăm sóc vợ là chị Lê Thị Hoa phẫu thuật khối u dạ dày, anh Nguyễn Đức Tuân, ngụ nhà số 114, tổ 3, ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) tranh thủ về nhà phụ hồ cho một gia đình trong xóm. Do sơ suất trong quá trình thi công, anh Tuân bị té ngã từ trên cao và bị gãy 2 khớp ở chân. “Vợ đang điều trị ung thư, còn chồng gãy 2 khớp chân không đi lại được khiến gia đình tôi vốn đã thiếu trước, hụt sau, giờ càng thêm ngặt nghèo. Kể từ khi tôi gặp nạn đến nay, vợ nằm viện không có người thân chăm sóc, không có tiền mua cơm nên hàng ngày phải xin cơm từ thiện để qua bữa” - anh Tuân tâm sự.
![]() |
| Anh Nguyễn Đức Tuân với 2 chân bị gãy phải bó bột. Ảnh: Đ.Phú |
Theo anh Tuân, hiện kinh tế gia đình anh gặp rất nhiều khó khăn. Bản thân anh và con gái 12 tuổi thời gian qua phải nhờ vào sự cưu mang của lối xóm. Chính vì vậy, gia đình anh Tuân đang rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng vàng gần xa để có thể vượt qua những cơ cực trong cuộc sống. Mọi trường hợp giúp đỡ gia đình anh Tuân xin gửi về địa chỉ: Báo Đồng Nai, số 15 Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa).
Đoàn Phú


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)









