
Giống như các đô thị khác, TP.Biên Hòa có khá nhiều người ăn xin và người tàn tật đi bán vé số lê lết trên đường. Nhìn những hình ảnh này, một số người thương cảm song không ít người phê phán vì rất phản cảm…
Giống như các đô thị khác, TP.Biên Hòa có khá nhiều người ăn xin và người tàn tật đi bán vé số lê lết trên đường. Nhìn những hình ảnh này, một số người thương cảm song không ít người phê phán vì rất phản cảm…
![]() |
| Trẻ ăn xin ở ngã tư Vườn Mít. Ảnh: BÙI TRƯỜNG TRÍ |
Hàng ngày, những người hành nghề “cái bang” thường xuất hiện ở những giao lộ đông đúc để xin tiền, thậm chí còn đứng trước đầu xe đang chờ đèn đỏ để mong được sự thương hại. Một trong số hình ảnh đáng thương mà người đi đường thường bắt gặp, đó là từng tốp trẻ em ăn mặc dơ dáy tay cầm chiếc ca nhựa lê la khắp thành phố. Nhóm trẻ này do một phụ nữ người Campuchia dẫn đầu. Gặp người đi đường, những đứa trẻ chìa chiếc ca ra phía trước và cúi đầu liên tục chờ được bố thí. Thấy cảnh này, có người móc túi ngay, song cũng có người thể hiện sự bực bội, cho biết sau khi những đứa bé xin được ít tiền là người phụ nữ lù lù xuất hiện lấy hết.
|
Các địa phương chưa giải quyết dứt điểm tình trạng ăn xin! Đó là ý kiến của Phó trưởng phòng Lao động - thương binh và xã hội TP.Biên Hòa Lâm Văn Tình. Theo ông Tình, UBND TP.Biên Hòa đã có văn bản yêu cầu công an và UBND các phường, xã phối hợp với Phòng Lao động - thương binh và xã hội tiến hành giải quyết người ăn xin trong thành phố. Chính quyền địa phương các phường, xã phải tăng cường trách nhiệm, nếu phát hiện người ăn xin đi lang thang là người địa phương thì vận động họ trở về gia đình; còn người từ nơi khác đến phải liên hệ Sở Lao động - thương binh và xã hội để có hướng giải quyết. Tuy nhiên, thời gian qua các phường, xã chưa dứt khoát trong công tác giải quyết tình trạng khó coi này. |
Nói về nạn “cái bang”, không ít người bức xúc vì đi đâu cũng gặp “đội quân” này với già, trẻ, lớn, bé có đủ. Ngoài việc xuất hiện ở ngã ba, ngã tư, lâu lâu họ “chuyển vùng” đến các khu vực đông người lui tới như: chợ, trường học để khỏi bị nhận mặt. Chị Lê Thanh Huyền, ngụ tại KP.4, phường Quang Vinh, cho biết từ nhà đến chợ Biên Hòa có 4 điểm người ăn xin đứng, ngồi cả ngày. Theo chị Huyền, hình ảnh cụ già ốm yếu, thậm chí bệnh tật rên rỉ, vật vã trên đường đã đánh vào lòng trắc ẩn của mọi người. Tuy nhiên, nhìn đâu cũng thấy “cái bang” thì bộ mặt thành phố trở nên nhếch nhác.
Thực tế, thực trạng ăn xin trên địa bàn TP.Biên Hòa đã tồn tại từ nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết triệt để. Có những thời điểm “đội quân” ăn xin đi từng tốp với hàng chục “thành viên”. Ngoài ra, một số cụ ông, cụ bà làm “cái bang” đi đứng mệt mỏi đã làm cho người khác không khỏi chạnh lòng. “Đọc báo thấy tình trạng chăn dắt người già, trẻ em; hoặc giả bệnh tật để ăn xin khiến dư luận bức xúc, vì họ đã lợi dụng lòng từ thiện của mọi người. Một người bạn Việt kiều có lần về đây đã thẳng thừng hỏi tôi: “Sao người ăn xin lang thang ở Biên Hòa nhiều thế?”. Tôi không biết phải trả lời ra sao, đành nói: “Đó là trách nhiệm của các cơ quan chức năng” - chị Huyền chia sẻ.
![]() |
| Một thanh niên bán vé số giả vờ tật nguyền lê lết trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Ảnh: NGỌC LIÊN |
Không chỉ có nạn ăn xin, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố xuất hiện một thanh niên tàn tật, mặc rách rưới lê lết trên đường để bán vé số. Bất kể trời nắng hay mưa, người này cầm xấp vé số trên tay lết dưới lòng đường. Theo nhiều người, mỗi ngày thanh niên tàn tật ấy vượt qua quãng đường 5-7km để kiếm sống. Trước tình cảnh đáng thương như vậy, nhiều người đã dừng xe mua giúp, thậm chí còn cho thêm tiền. Tuy nhiên, nhắc về người tàn tật bán vé số, chị Võ Thanh Phương, ngụ tại phường Bửu Hòa, khẳng định anh ta cố tình làm bộ dạng đáng thương đó. Chị Phương kể, trong một lần thấy thanh niên nằm bán vé số dưới trời mưa, chị dừng xe lại mua 5 tờ. Hỏi thăm về hoàn cảnh, chị Phương gợi ý với người này là nếu ngồi được thì chị sẽ vận động bạn bè ủng hộ chiếc xe lăn để anh đi lại thuận tiện hơn. Nhìn khách với đôi mắt thiện cảm, nhưng anh thanh niên trả lời không thể ngồi ngay ngắn được. Lúc chuẩn bị quay xe đi thì chị Phương giật mình vì thấy thanh niên này bất chợt ngồi thẳng lưng và không khó nhọc lắm để đưa vé số cho khách. Kể đến đây, chị Phương lắc đầu, nhún vai nhưng không bình luận thêm.
Ngọc Liên















