Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Lấn chiếm đất công còn khiếu nại

11:11, 21/11/2014

Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, ông Tiêu Nam Công, ngụ nhà số 79/83 đường Huỳnh Văn Lũy, KP.3, phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa), khiếu nại UBND phường Hòa Bình đồng ý cho bà Nguyễn Thị Thanh Nga, ở nhà số 163/23, KP.3 mở cửa sau làm lối thoát hiểm trên phần sân thuộc sở hữu của gia đình ông là sai trái.

Trong đơn gửi Báo Đồng Nai, ông Tiêu Nam Công, ngụ nhà số 79/83 đường Huỳnh Văn Lũy, KP.3, phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa), khiếu nại UBND phường Hòa Bình đồng ý cho bà Nguyễn Thị Thanh Nga, ở nhà số 163/23, KP.3 mở cửa sau làm lối thoát hiểm trên phần sân thuộc sở hữu của gia đình ông là sai trái.

Phần diện tích hộ ông Tiêu Nam Công chiếm dụng để vật dụng gia đình thuộc đất công cộng.  ảnh: P.LIỄU
Phần diện tích hộ ông Tiêu Nam Công chiếm dụng để vật dụng gia đình thuộc đất công cộng. ảnh: P.LIỄU

Tiến hành xác minh, được biết khoảng sân ông Công cho là sở hữu của gia đình mình là phần đất nằm trên hệ thống mương thoát nước rộng khoảng 1m. Tại đây, khi bà Nga chưa mở cửa sau thì ông Công đã chiếm dụng phần mặt bằng trên nắp cống này và rào lại để lấy chỗ chất vỏ bình nước. Ngay trên đường đi của con hẻm sát đường mương thoát nước, gia đình ông Công còn đặt bàn thiên, ụ giếng khoan và trồng 2 cây bàng để lấy bóng mát. Là hẻm cụt, nhưng vì mặt đường rộng hơn 3m nên ông Công cũng như nhiều hộ khác đã “tận dụng” phần diện tích này để cây kiểng và vật dụng cá nhân. Việc làm này không ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân trong hẻm nên chính quyền địa phương lâu nay không có ý kiến.

Ngày 20-10, bà Nga sửa nhà và xây thêm 2 phòng trọ trên phần đất phía sau, giáp với mương thoát nước sát nhà ông Công; đồng thời dự kiến mở một cửa thoát hiểm rộng 1m ra phần gần với con mương. Tất nhiên ông Công không đồng ý vì cho rằng nơi đó đang để vật dụng gia đình. Ngày 17-11, Hội đồng hòa giải phường Hòa Bình mời ông Công lên làm việc, nhưng ông không đến. Tại buổi làm việc này, Hội đồng hòa giải đồng ý cho bà Nga mở cửa thoát hiểm. Trong vòng 3 ngày kể từ khi lập biên bản hòa giải nếu ông Công không tự giác tháo dỡ hàng rào dây kẽm, thu dọn bình nước, vật dụng… thì UBND phường sẽ tiến hành tháo dỡ.

Ngày 20-11, trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai, ông Công thừa nhận phần đất mặt bằng mương thoát nước và chỗ đặt bàn thiên, ụ giếng khoan không thuộc sở hữu của gia đình ông. Do đó, ông Công đồng ý cho bà Nga mở lối thoát hiểm 1m, nhưng đề nghị không được mở rộng cửa thoát hiểm này ra toàn bộ chiều ngang nhà là 8m. Mặt khác, không được dùng lối thoát hiểm này để đi ô tô, xe máy vào mà chỉ dùng cho người đi bộ ra vào khu nhà trọ của bà Nga.

Trước sự tranh chấp “lạ đời” của ông Công, ông Nguyễn Văn Tứ, cán bộ địa chính phường Hòa Bình, nhấn mạnh: “Phần đất sân và mặt bằng con mương mà gia đình ông Công đặt bàn thiên, làm ụ giếng khoan cũng như chất đống vỏ bình nước là lấn chiếm trái phép đất công cộng. Do đó, nếu ông Công không dỡ bỏ đồ đạc đang để trên phần đất chiếm dụng và tạo điều kiện cho bà Nga mở lối thoát hiểm, UBND phường sẽ tiến hành cưỡng chế, giải tỏa”.

Phương Liễu

 

Tin xem nhiều