Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuyện của hai cha con

11:05, 31/05/2014

Gần một tháng nay, những diễn biến trên biển Đông ngày một căng thẳng khi Trung Quốc tiếp tục gây hấn với các lực lượng chấp pháp; thậm chí nhấn chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Vấn đề thời sự này luôn trở thành đề tài trong nhiều cuộc trò chuyện tại mỗi gia đình và ngoài xã hội.

Gần một tháng nay, những diễn biến trên biển Đông ngày một căng thẳng khi Trung Quốc tiếp tục gây hấn với các lực lượng chấp pháp; thậm chí nhấn chìm tàu cá của ngư dân Việt Nam. Vấn đề thời sự này luôn trở thành đề tài trong nhiều cuộc trò chuyện tại mỗi gia đình và ngoài xã hội.

Trong một bữa cơm thân mật giữa hai cha con người bạn, tôi đã nghe được tâm tư của người cha chia sẻ với người con về vận mệnh dân tộc. Nói chuyện với con, người cha luôn thể hiện niềm tự hào và những lời khen ngợi dành cho các chiến sĩ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư Việt Nam cùng những ngư dân kiên cường bám biển.

Người con hỏi: “Theo cha, Trung Quốc có đáng sợ không?”.Người cha đáp: “Đáng sợ chứ! Thứ nhất, sợ bản tính hung hăng, bất chấp luật pháp quốc tế, nói một đường làm một nẻo của họ. Thứ hai, đó là những kẻ cậy mạnh hiếp yếu lại hay vu khống, lừa dối dư luận. Thứ ba, Trung Quốc có nhiều thủ đoạn vờ vịt, không thể lường trước được. 

- Cha đánh giá thế nào về việc Trung Quốc xâm chiếm biển đảo của ta?

- Theo cá nhân cha, Trung Quốc là kẻ cơ hội. Năm 1974 họ đem quân đánh chiếm Hoàng Sa, khi đó thuộc sự quản lý của phía Việt Nam Cộng hòa. Từ đó đến nay, họ chiếm đóng quần đảo này luôn. Điều này họ sai rành rành nhưng vẫn tìm cách bao biện mình đúng.

- Ta phải làm gì để giành lại Hoàng Sa, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước kẻ cơ hội đáng sợ đó?

- Cha thấy việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam là một thách thức lớn cho cả dân tộc Việt Nam. Song cha tin rằng, khi đất nước lâm nguy thì cả nước sẽ đoàn kết lại để chống ngoại xâm. Đây là truyền thống tốt đẹp hàng bao đời trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền của đất nước Việt Nam…

Nguyễn Quốc Trường
(TP. Biên Hòa)

Tin xem nhiều