Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nợ nần chồng chất! (Bài cuối)

04:04, 22/04/2014

Cuộc sống hiện tại của công nhân lao động còn nhiều khó khăn với những chi tiêu về cơm, áo, gạo, tiền. Thế nhưng, một khi con "ma" đỏ đen đã nhập tâm, nhiều người không còn giấc mộng đổi đời nữa, thay vào đó họ tìm mọi cách để "gỡ" lại những gì đã mất…

Cuộc sống hiện tại của công nhân lao động còn nhiều khó khăn với những chi tiêu về cơm, áo, gạo, tiền. Thế nhưng, một khi con “ma” đỏ đen đã nhập tâm, nhiều người không còn giấc mộng đổi đời nữa, thay vào đó họ tìm mọi cách để “gỡ” lại những gì đã mất…

Một người đang rút tiền từ thẻ ATM của những người khác. Ảnh: N.LIÊN
Một người đang rút tiền từ thẻ ATM của những người khác. Ảnh: N.Liên

Cay cú vì thua số đề quá nhiều đã khiến không ít người mất hết lý trí, sẵn sàng vay tiền với lãi suất cắt cổ để tiếp tục lao vào cuộc đỏ đen. Từ đó, nhiều người tan cửa nát nhà, nợ nần bủa vây, có người phải bỏ trốn vì không còn khả năng trả nợ.

* Đủ kiều vay nợ

Phổ biến nhất hiện nay là tình trạng công nhân vay tiền thế chấp bằng thẻ ATM. Hình thức vay này chỉ được thực hiện với những người làm chung công ty, lãi suất từ 6 - 10%/tháng.  Nhân viên bảo vệ tại một trụ ATM của Ngân hàng Ngoại thương cho biết hàng tháng khi đến kỳ lương, có khá nhiều công nhân cầm hàng chục thẻ ATM đến rút tiền. Phần lớn trong số này đang làm việc trong các công ty, do hoàn cảnh khó khăn nên nhắm mắt vay nợ với lãi suất cao. Chị H.A., một trong số người chuyên cho những người làm chung vay tiền, thừa nhận mỗi tháng tiền lãi từ người vay trả luôn cao hơn lương công nhân. Hơn nữa, cho vay bằng hình thức thế chấp ATM không sợ rủi ro, vì làm chung công ty nên nếu ai nghỉ việc có thể biết ngay để thu hồi nợ.

Ông Tăng Quốc Lập, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, nhấn mạnh: “Tình trạng đánh bạc, vay nóng trong công nhân thời gian qua khá phổ biến. Tuy nhiên, đây là vấn đề giao dịch, sinh hoạt cá nhân của mỗi người nên rất khó can thiệp. Thời gian qua, chúng tôi luôn cố gắng tổ chức những sự kiện để công nhân tham gia, như: Ngày hội công nhân, tuần lễ văn hóa công nhân, khám bệnh miễn phí… nhằm động viên tinh thần để công nhân có thể vượt qua khó khăn, tránh xa tệ nạn xã hội”.

Không chỉ vay tiền thế chấp bằng thẻ ATM, tình trạng nợ nần trong công nhân thời gian qua còn có nhiều hình thức khác, như: thế chấp xe, thậm chí cả sổ bảo hiểm xã hội… Là một nạn nhân của trò đỏ đen, chị N.P., công nhân Công ty Y.H tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (TP.Biên Hòa), cho biết: “Tôi vay 2 triệu đồng với lãi suất 6%/tháng. Đến kỳ lương, tôi phải giao thẻ ATM cho chủ nợ là người trong công ty. Có thẻ của tôi, người này mới đi rút tiền lương về, sau đó trừ 120 ngàn đồng tiền lãi, phần còn lại tôi mới được nhận. 6 tháng qua, tôi không có cách nào để trả hết nợ, bởi lương của tôi chỉ hơn 3 triệu đồng/tháng nên trả hết một lần thì sẽ không còn tiền lo chi phí trong gia đình”.

* Hệ lụy từ chuyện đỏ đen

Tình trạng thiếu nợ chồng chất đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh mâu thuẫn, chia ly, điển hình là trường hợp anh D., ngụ tại KP.3, phường Bửu Hòa (TP.Biên Hòa). Hơn 2 năm nay, anh D. một mình nuôi con trai 10 tuổi vì người vợ đã bỏ đi biền biệt. Nguyên nhân là chị H.S., vợ anh D. do mê cờ bạc nên chỉ sau một thời gian đánh đề, đã mắc nợ gần 100 triệu đồng. Làm công nhân ở xã Hóa An (TP.Biên Hòa) nên với số tiền nợ quá lớn, chị S. không dám thú nhận với chồng, đã lặng lẽ trốn đi bỏ lại con nhỏ. Từ đó đến nay, chị S. chưa dám một lần về thăm con.

Thời gian qua, công nhân lao động ít được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí nên đã dẫn đến tình trạng nhậu nhẹt, cờ bạc (Trong ảnh: Công nhân Công ty Pouchen đang cùng gia đình tham gia chương trình “Ngày hội công nhân” được tổ chức mỗi năm một lần). Ảnh minh họa
Thời gian qua, công nhân lao động ít được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí nên đã dẫn đến tình trạng nhậu nhẹt, cờ bạc (Trong ảnh: Công nhân Công ty Pouchen đang cùng gia đình tham gia chương trình “Ngày hội công nhân” được tổ chức mỗi năm một lần). Ảnh minh họa

Tương tự, bà N.V., công nhân Công ty Y.H (Khu công nghiệp Biên Hòa 2) là một trong những “cò” đề nhiều năm. Bà V. mắc nợ chỉ vì không ghi đúng số của người chơi để gửi cho thầu đề mà tự ý thay số khác. Trong quá trình ghi đề, vì không may mắn nên bà V. phải bỏ tiền túi ra chung cho người chơi. Ngoài ra, bà V. thường xuyên phải “gánh” nợ cho người chơi đề ghi thiếu nhiều lần khiến nợ chồng nợ. Không còn khả năng trả những khoản nợ kếch xù, bà V. phải bỏ trốn để né những chủ nợ hàng ngày đến đòi tiền. Thê thảm hơn là trường hợp của anh T., nhà ở ấp Hàng Gòn, xã Lộc An (huyện Long Thành). Trước đây, anh T. làm kế toán cho một công ty dịch vụ ở TP.Hồ Chí Minh, nhưng vì quá mê đề nên đã tìm cách biển thủ của đơn vị 80 triệu đồng để chơi trò ghi số. Chuyện bại lộ, anh T. phải ngồi tù hơn 4 năm.[links(right)]

Nhìn lại đời sống công nhân trong những năm gần đây, cho thấy mức sống chung của đội ngũ này đã có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, mặt trái của đời sống trong thành phần lao động này khá phức tạp. Không ít người cho rằng, cơ bản công nhân thiếu điều kiện sinh hoạt lành mạnh ngoài giờ làm nên dễ dẫn đến tình trạng đánh bạc, ăn nhậu. Bên cạnh đó, bản thân công nhân cũng chưa ý thức được trách nhiệm xã hội trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống nhằm đẩy lùi những tệ nạn nhen nhóm, nhất là đánh số đề, vay nặng lãi.

Ngọc Liên - Kim Liễu

 

 

Tin xem nhiều