
Đã nhiều tháng qua, trên đoạn đường Cách mạng tháng Tám, gần Công ty xây dựng cấp nước Đồng Nai, thuộc KP2, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa thường xuyên diễn ra nhiều cuộc đua xe vừa nguy hiểm vừa gây náo loạn cả một đoạn đường từ nhà thờ Biên Hòa đến ngã ba Mũi Tàu!
Đã nhiều tháng qua, trên đoạn đường Cách mạng tháng Tám, gần Công ty xây dựng cấp nước Đồng Nai, thuộc KP2, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa thường xuyên diễn ra nhiều cuộc đua xe vừa nguy hiểm vừa gây náo loạn cả một đoạn đường từ nhà thờ Biên Hòa đến ngã ba Mũi Tàu! Gần như đã thành lệ, cứ khoảng từ 21-22 giờ vào các đêm thứ bảy và chủ nhật hàng tuần thường có đến vài chục xe máy do các thanh niên nam, nữ hiếu động điều khiển tụ tập đến đây. Đáng trách là khi cao hứng, các thanh niên này thách nhau, tổ chức nhiều lượt đua xe với hàng chục xe máy tham gia với tốc độ rất cao, khiến cho tất cả người đi đường phải khiếp sợ mà dạt vào hai bên đường! Sự việc cứ liên tục diễn ra công khai, gây náo loạn, ảnh hưởng xấu đến an toàn giao thông và an ninh trật tự tại địa phương, vậy mà chẳng hiểu sao chưa thấy các ban, ngành hữu quan can thiệp(!?). Tình trạng này không chỉ gây sợ hãi với người đi đường mà hầu hết cư dân sống hai bên đoạn đường này cũng rất bức xúc, đến nỗi một cư dân tại đây đã phải than rằng: “Có lẽ chờ khi tai nạn giao thông xảy ra nghiêm trọng thì chính quyền mới ra tay!”.

ảnh minh họa
Một người dân ở KP2, P.Quyết Thắng













