
Từ một thanh niên to khỏe, chỉ sau cơn bạo bệnh, Nguyễn Hữu Hiệp, cư ngụ tại số nhà 28/15, tổ 15, khu phố 8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa đã trở thành một người gần như tàn phế.
Từ một thanh niên to khỏe, chỉ sau cơn bạo bệnh, Nguyễn Hữu Hiệp, cư ngụ tại số nhà 28/15, tổ 15, khu phố 8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa đã trở thành một người gần như tàn phế.
Mọi ước mơ, tương lai của tuổi trẻ đang dần khép lại với Hiệp, bởi hiện tại cuộc sống của em đang phải gắn liền với cái bình oxy. Và càng đáng thương hơn, khi những người thân đã không có đủ khả năng xoay sở để mua bình oxy cho em thở hằng ngày!
* Bệnh vì lao lực…
Nguyễn Hữu Hiệp (sinh năm 1990), là con trai lớn của anh Nguyễn Hữu Cường và chị Nguyễn Thị Quyên. Em bị bệnh phổi nặng, gia đình rất nghèo nên không còn khả năng lo cho em điều trị nội trú. Hiện Hiệp phải thở bằng bình oxy, mỗi ngày chi phí mua bình oxy cộng với tiền thuốc hơn 500 ngàn đồng. Trong khi thu nhập từ tiền làm thuê của anh Cường mỗi ngày chỉ hơn 100 ngàn đồng, lại phải nuôi tới 4 miệng ăn nên mọi chi phí thuốc thang lo cho Hiệp gia đình phải vay mượn của hàng xóm.

Em Hiệp đang được chăm sóc tại nhà.
Ông Trần Thế Lực, thành viên UBMTTQ phường Long Bình và cũng là hàng xóm của gia đình Hiệp cho biết: “Hoàn cảnh gia đình của Hiệp rất nghèo, căn nhà gia đình em đang ở cũng là nhà tình thương. Năm 15 tuổi, Hiệp đã phải nghỉ học để đi làm kiếm tiền mưu sinh và phụ giúp mẹ chữa bệnh tắt nghẽn mạch máu chân và nuôi đứa em trai ăn học. Không nề hà công việc nặng nhọc, năm 17 tuổi, Hiệp xin vô làm tại một cơ sở cắt kiếng, được hai năm thì chuyển sang làm khâu phun cát in hoa trên mặt kiếng (một dạng tranh)… Công việc này tuy vất vả, phải hít nhiều bụi nhưng Hiệp vẫn chịu khó làm bởi nó ổn định và mức thu nhập khá hơn. Nhưng mới làm được một năm mà sức khỏe của Hiệp xuống thấy rõ”.
Cha của Hiệp kể: “Thấy sắc mặt của con ngày càng xanh xao, sụt cân. Hiệp lại thường than là bị khó thở. Do hai cha con cả ngày đi làm đến tối mới gặp mặt nhau, tính nó lại giỏi chịu đựng…”. Đến khi bị đau đến ngất đi (vào khoảng năm 2009), người nhà mới đưa đến Bệnh viện phổi Đồng Nai, bác sĩ chẩn đoán Hiệp bị bệnh lao nặng. Tại đây, Hiệp được cho thuốc về nhà điều trị trong vòng 8 tháng. Và cũng từ khoảng thời gian này trở đi, số lần Hiệp phải ra vào bệnh viện cứ tăng dần. Khoảng đầu năm 2011, Hiệp lại phải nhập viện… Theo chẩn đoán của các bác sĩ Bệnh viện phổi Đồng Nai, Hiệp bị tràn khí màn phổi nên đã được mổ một bên phổi, sau đó chuyển lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.Hồ Chí Minh và lại được mổ thêm một lần nữa, nhưng không có tiền điều trị nội trú nên gia đình xin cho Hiệp về nhà. Vì vậy, bệnh của em ngày một nặng thêm. Ngày 4-4-2011, Hiệp lên cơn đau không thở được, gia đình lại đưa vào Bệnh viện phổi Đồng Nai. Nghi ngờ bệnh ung thư phổi, bệnh viện đã cho chuyển Hiệp lên Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Mới đây, bác sĩ chẩn đoán Hiệp bị bụi phổi do hít nhiều bụi kiếng, phải điều trị lâu dài. Ở bệnh viện 5 tuần, chi phí điều trị đã hết 9 triệu đồng. Không lo nổi cho con, anh Cường xin cho Hiệp xuất viện về nhà…
* Cần lắm những tấm lòng!
Chị Quyên, mẹ của Hiệp cho hay: “Gia đình tôi cố gắng chữa trị cho con trong suốt hai năm ròng. Khi thì điều trị bằng thuốc tây, lúc thuốc đông y. Ai chỉ thuốc gì tốt gia đình cũng cố chạy vay mượn tiền để mua về cho Hiệp uống, mọi tài sản có giá trị trong nhà cũng lần lượt được đem bán để có tiền mua thuốc, mua oxy cho Hiệp thở. Nhưng sức khỏe của Hiệp ngày càng suy kiệt. Nhìn con, chị Quyên nói trong nước mắt: “Trước đây nó được mọi người khen là đứa cao to nhất nhì trong xóm. Vậy mà giờ đây chỉ còn da bọc xương, nhìn con thở thoi thóp mà lòng tôi đau như cắt, phải chi ông trời cho tôi đổi chỗ, tôi cũng cam lòng”.
Hiệp cố đưa cánh tay khẳng khiu lên giữ lấy ống dây khí đang luồn vào mũi để hít lấy sự sống! Em đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm…
Nghe mẹ nói, Hiệp không kiềm được nước mắt nhưng cũng cố an ủi mẹ: “Con sẽ cố gắng để còn khỏe mà đi làm kiếm tiền giúp mẹ chữa hết bệnh đau chân và còn cho em đi học lại…”. Miệng thì nói thế nhưng tôi thấy Hiệp cố đưa cánh tay khẳng khiu lên giữ lấy ống dây khí đang luồng vào mũi để hít lấy hơi thở mà thấy quá chạnh lòng! Em Hiệp đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm…
Kim Liễu



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)







