
Vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7), các em đội viên đang sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi Đồng Nai lại tổ chức đến thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đem theo món quà là tấm áo lụa chứa đựng tình cảm và lòng biết ơn.
Vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27-7), các em đội viên đang sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi Đồng Nai lại tổ chức đến thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đem theo món quà là tấm áo lụa chứa đựng tình cảm và lòng biết ơn.
Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, Giám đốc Nhà thiếu nhi tỉnh, tâm sự: "Ngoài việc giáo dục thể chất và phát triển năng khiếu, chúng tôi còn chú trọng đến việc giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn cho các em học sinh bằng những việc làm cụ thể. Một trong những hoạt động đó là chương trình "Áo lụa tặng bà", được duy trì suốt 7 năm qua".
Phong trào được phát động từ năm 2002 và ngay trong năm đầu tiên đã có 102 bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được nhận áo lụa cùng các phần quà với tổng giá trị trên 20 triệu đồng.
Mỗi năm đi qua, số bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống lại ít đi, nhưng số tiền do các em quyên góp cho phong trào "Áo lụa tặng bà" năm sau vẫn cao hơn năm trước. Năm 2009, 49 bà mẹ Việt
Chị Phan Thị Ngọc Hà, nhà ở phường Quyết Thắng (TP.Biên Hòa), có con học tại Nhà thiếu nhi tỉnh, cho biết: "Tôi luôn ủng hộ con mình tham gia phong trào quyên góp "Áo lụa tặng bà", bởi đây là dịp để nhắc nhở con em chúng tôi về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đồng thời còn là trách nhiệm của chúng tôi với các bà mẹ Việt Nam anh hùng".
Đến thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hường (95 tuổi), người có chồng và hai con là liệt sĩ, hiện đang sống tại phường Xuân Trung (TX.Long Khánh), nhiều em đội viên Nhà thiếu nhi tỉnh đã hỏi thăm từ chuyện sức khỏe đến việc ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Và tất cả lặng đi khi nghe bà kể về những lần phải tiễn chồng, tiễn con ra trận và không có ai trong số đó trở về...
Đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tình (93 tuổi) hiện sống tại xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) thì vào mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - liệt sĩ là một dịp mẹ được đón các cháu đội viên đến thăm, được kể cho các con, các cháu nghe về người con trai duy nhất của mẹ đã nằm lại ngoài chiến trường. Mẹ Trần Thị Tình tâm sự: "Người con duy nhất của mẹ đã hy sinh, nhưng bù lại, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể và có các cháu đến quây quần, mẹ cũng cảm thấy ấm lòng...".
Công Nghĩa


![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)










