(ĐN)- Khoảng 3h ngày 16-4, người dân tổ 19, ấp An Hòa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa đã vớt được thi thể 2 em Võ Tuấn Kiệt (13 tuổi) và Nguyễn Văn Công (13 tuổi) đều ngụ tại ấp An Hòa, xã Hóa An.
(ĐN)- Khoảng 3h, ngày 16-4, người dân tổ 19, ấp An Hòa, xã Hóa An (TP.Biên Hòa) đã vớt được thi thể 2 em Võ Tuấn Kiệt (13 tuổi) và Nguyễn Văn Công (13 tuổi) đều ngụ tại ấp An Hòa.
Theo gia đình 2 em Kiệt và Công cho biết, trước đó khoảng 9h sáng ngày 15-4, trên đường đi học thêm về, 2 em cùng với em Hoàng Văn Hiếu Nhân (13 tuổi, bạn học chung trường THCS Tân An) tới hầm đá đã ngưng sử dụng ở gần nhà để chơi. Khi đến nơi, thấy hầm đá nguy hiểm nên Nhân về trước, còn Kiệt và Công ở lại chơi. Đến trưa cả gia đình 2 em Kiệt và Công đều không thấy các em về nên cho rằng, các em trốn học đi chơi.
Khoảng 21h30 cùng ngày, 2 gia đình vẫn không thấy 2 em Kiệt và Công về nên tìm em Nhân để hỏi thì mới biết Kiệt và Công ra hầm đá chơi. Lúc này, anh Võ Văn Trí - cha em Kiệt - hốt hoảng đi kiếm khắp nơi và phát hiện ven hầm đá có bộ quần áo và đôi dép của 2 em. Anh Trí liền thuê thợ lặn tìm dưới đáy hầm đá, sau hơn 1 giờ tìm kiếm, thi thể 2 em Kiệt và Công được đem lên và đưa về gia đình mai táng.
Đăng Tùng




![[Livestream] Lễ khởi động dự án chăn nuôi sản xuất và chế biến nông sản tập trung ứng dụng công nghệ cao](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/022026/z7495131618045_8a90122c35b48f3fb67ad707311389b5_20260203082617.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Kiến trúc cầu Cát Lái với ý tưởng ‘vươn tầm cao mới’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/anh_3_20260129112647.jpg?width=500&height=-&type=resize)







