Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Dễ

10:03, 12/03/2010

- Mới đây, công nhân K. trong lúc làm việc bị ngất, người va vào máy, bị thương tật 38%. Công ty của K. phải bồi thường số tiền không nhỏ nhưng họ rất bức xúc vì các bác sĩ cho biết anh này có bệnh liên quan đến tim mạch.

- Mới đây, công nhân K. trong lúc làm việc bị ngất, người va vào máy, bị thương tật 38%. Công ty của K. phải bồi thường số tiền không nhỏ nhưng họ rất bức xúc vì các bác sĩ cho biết anh này có bệnh liên quan đến tim mạch.

- Công nhân khi được nhận vào làm đều phải kiểm tra sức khỏe kia mà, sao phải bức xúc?

- Ông ơi, giờ chỉ cần vài chục ngàn là người ta có  ngay một tờ giấy khám sức khỏe "hoàn hảo"  rồi. Ông cứ hỏi anh em công nhân chỗ nào mua bán giấy họ chỉ cho ông ngay...

- Doanh nghiệp họ không biết chuyện này à?

- Biết. Nhưng chữ ký, con dấu của ngành y rành rành đó mà nói sao được. Thực ra, để hạn chế, một số doanh nghiệp đòi hỏi người lao động phải có đầy đủ thông tin về kiểm tra sinh hóa, xét nghiệm, X-quang nữa. Nghĩa là đích thân họ phải đến bệnh viện để lấy những mẫu thử cần thiết và mất cả buổi mới xong. Thậm chí, có nơi đòi phải khám ở những bệnh viện có "thương hiệu" tại Sài Gòn. Nhưng...

- Họ vẫn làm giả?

- Làm được hết. Có cả đường dây, dù công an từng phá nhiều đường dây như vậy rồi. Đường dây còn làm cả hóa đơn đỏ ở những bệnh viện tư nhân được đó. Có đường dây còn làm cả dấu giả của các cơ quan y tế.

- Hèn chi mới đây, nghe anh bạn nói cái thành ngữ "dễ như khám sức khỏe", tôi chẳng hiểu.

- Khi nào ông ăn phải một loại thực phẩm từ nhà máy chế biến nào đó có công nhân bị các bệnh về truyền nhiễm, bệnh lây qua đường hô hấp thì sẽ biết thế nào là... dễ!

BA PHA

Tin xem nhiều