Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Câu chuyện thường ngày
Đau răng

10:03, 10/03/2010

- Đi đâu mà vội vậy ông?
- Đi mua thuốc cho thằng con. Sáng nay nó bị nhức răng khóc quá trời. Mà ông biết tại sao bị không? Tại tiền lẻ đó!

- Đi đâu mà vội vậy ông?

- Đi mua thuốc cho thằng con. Sáng nay nó bị nhức răng khóc quá trời. Mà ông biết tại sao bị không? Tại tiền lẻ đó!

- Ủa, tiền lẻ liên quan gì tới nhức răng?

- Ông có thấy dạo này trong buôn bán, người ta không thèm dùng tiền mệnh giá 200 đồng, thậm chí 500 đồng? Tiền cắc thì người ta chỉ dùng cho bỏ ống, bỏ heo đất, còn tiền giấy 200 đồng, 500 đồng thì cho vào các thùng từ thiện, hòm công đức thôi!

- Này, Nhà nước quy định không ai được quyền từ chối dùng tiền Việt Nam đó nghen ông! À, nhưng mà ông chưa nói lý do thằng nhỏ ông nhức răng...

- Là vầy. Hôm 8 tháng 3 rồi tôi đưa bả đi siêu thị. Mới nhận nhuận bút 500 ngàn, tôi tặng hết cho bả sắm sửa. Bả chọn mua đủ thứ hàng cho cả nhà. Mà ông biết, giá cả các mặt hàng niêm yết trong các siêu thị hầu như không có số tròn, giá chẵn. Mua hàng thì họ bán đúng giá, có điều họ không thối lại bằng tiền mà thối bằng... kẹo, hoặc cục xí muội, thỏi chewing gum. Thằng nhóc nhà tôi ăn cả 2 ngày rồi chưa hết kẹo "thối", giờ đã bị đau răng!

- Trời đất! Sao có tiền lẻ mà người ta không dùng để thối lại đi thối bằng... kẹo vậy?

- Ông đi mà hỏi các bác ngân hàng!

BA PHA

Tin xem nhiều