Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảng B: U.11 Trảng Bom - U.11 Long Thành: Đương kim á quân nhọc nhằn giành 3 điểm

Trần Duy
17:46, 08/08/2024

Trận đấu thứ 4 của ngày thi đấu đầu tiên, đương kim Á quân U.11 Trảng Bom có trận ra quân gặp U.11 Long Thành.

Trận đấu
Trận đấu là màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở của 2 đội. Ảnh: Minh Hạnh

Bước vào giải đấu với quyết tâm đổi màu huy chương, U.11 Trảng Bom đã tỏ rõ mục tiêu trên ngay khi tiếng còi khai cuộc. Cơ hội có màn khởi đầu giải càng rõ ràng hơn với đương kim á quân khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Tô Phúc Khánh chỉ phải đụng U.11 Long Thành, đội được đánh giá yếu nhất giải đấu năm nay và chỉ mới tập hợp, tập luyện cùng nhau được hơn một tuần qua.

Nhận định trên hoàn toàn có cơ sở khi U.11 Trảng Bom đã tạo ra được thế trận hoàn toàn lấn lướt trong hiệp 1 và dễ dàng có được 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước. Ngay ở phút thi đấu thứ 6, Gia Hưng (áo số 8) đưa U.11 Trảng Bom vượt lên bằng bài phối hợp đá phạt chuẩn mực. Đến phút 15, Tuấn Kiệt (áo số 9) ghi bàn giúp U.11 Trảng Bom bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 2 bàn.

Những tưởng khoảng cách 2 bàn sẽ khiến U.11 Long Thành bị vỡ trận và dễ dàng buông xuôi thì các học trò của HLV Mai Quốc Trọng làm điều hoàn toàn ngược lại với tinh thần lên rất cao. Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, các cầu thủ nhí đến từ huyện Long Thành đã dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và sau nhiều nỗ lực tấn công thì thành quả đã đến với thầy trò HLV Quốc Trọng. Chỉ trong vỏn vẹn 1 phút, siêu sao nhí Trần Gia Khiêm (áo số 6) đã liên tục tỏa sáng với cú đúp bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Ph ghi bàn
Pha ghi bàn ở những phút cuối cùng của trận đấu giúp Trảng Bom dành chiến thắng nghẹt thở trước Long Thành. Ảnh: Minh Hạnh

Trận đấu lúc này trở nên vô cùng hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số căng thẳng. Sau khi để đối thủ bất ngờ ghi 2 bàn liên tiếp, U.11 Trảng Bom đã đáp trả bằng bàn thắng vượt lên ở phút 28 của Gia Hưng mang áo số 8. Nhưng lợi thế dẫn bàn vừa được U.11 Trảng Bom tạo ra thì U.11 Long Thành đã ngay lập tức san bằng tỷ số nhờ pha lập công của cầu thủ mang áo số 4 An Bình.

Và khi tất cả người hâm mộ đang theo dõi trận đấu đã nghĩ về một trận hòa thì ngay phút thi đấu cuối cùng cầu thủ mang áo số 9 Tuấn Kiệt đã mang về bàn thắng ấn định tỷ số 4-3 nghiên về U.11 Trảng Bom.

Chung cuộc, đương kim á quân Trảng Bom có chiến thắng đầy vất vả trước U.11 Long Thành. Với kết quả này, U.11 Biên Hòa hiện đang dẫn đầu bảng B, xếp ngay sau là U.11 Trảng Bom với cùng 3 điểm nhưng thua về mặt hiệu số.

Đồ họa: Hải Hà
Đồ họa: Hải Hà

Trần Duy

Tin xem nhiều