Báo Đồng Nai điện tử
En

Olympic Việt Nam: Lấy lại thể diện?

08:01, 23/09/2023

Thất vọng toàn tập! Đó là cảm giác đọng lại sau thất bại 0-4 của Olympic Việt Nam (O.VN) trước Iran. Hầu như không thực hiện nổi pha dàn xếp tấn công, dứt điểm nào, suốt 90 phút, O.VN chỉ chịu trận chống trả. Chênh lệch về đẳng cấp là có nhưng không đến mức lớn như vậy, bởi O.Iran không quá đặc biệt. Chính xác là O.VN đã “tự thua” (cách tiếp cận trận đấu, 3/4 bàn thủng lưới đến từ đầu mỗi hiệp, sự thay người và điều chỉnh chiến thuật quá chậm…).

Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của Olympic Việt Nam trở nên mong manh. Ảnh: VOV)
Thất bại này khiến cơ hội đi tiếp của Olympic Việt Nam trở nên mong manh. Ảnh: VOV

Trong trận cuối vòng bảng ngày 24-9, không chỉ gặp đối thủ được đánh giá cao nhất Saudi Arabia mà để giành vé trực tiếp vào vòng 1/8, O.VN phải thắng. Nếu hòa hoặc thua sẽ đứng thứ 3, phải chờ so sánh với các bảng khác để tìm ra 4/5 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất (hiện bỏ kết quả trận thắng Mông Cổ, O.VN có 0 điểm, hiệu số -4, bằng đúng Myanmar ở bảng A ở vị trí thứ 4 và 5 của các đội thứ 3). Tuy nhiên, trận cuối Myanmar chỉ gặp Ấn Độ, có thể có điểm; trong khi O.VN đối đầu Saudi Arabia, ĐKVĐ U.23 châu Á và còn đến 9 cầu thủ từng đăng quang 1 năm trước tại Uzbekistan, lại cũng quyết thắng để tranh ngôi đầu bảng với Iran. Quá khó!

Trong khi đó, tuyển nữ VN "chỉ" thắng Nepal 2-0 do công của Hải Yến và Bích Thùy ở hiệp 2.

Trần Đỗ

Từ khóa:

Olympic Việt Nam

Tin xem nhiều