
- Lễ này có đi chơi đâu không, hay sắp xếp qua nhà tui làm một bữa mừng mấy đứa nhỏ đậu đại học, rồi hát hò tí cho vui!
- Lễ này có đi chơi đâu không, hay sắp xếp qua nhà tui làm một bữa mừng mấy đứa nhỏ đậu đại học, rồi hát hò tí cho vui!
- Nhậu tí thì được chứ hát hò giờ tui sợ lắm!
- Sao lại sợ?
- Đọc báo mấy ngày nay, thấy có mấy ông đi hát karaoke hổng biết giao lưu kiểu gì mà xô xát, có người phải đi cấp cứu, cấp trên phải đình chỉ công tác! Mới hôm kia đây, tòa cũng xử một vụ nổ súng mà cũng xuất phát từ chuyện mời bia trong quán karaoke đó ông ơi!
- Tui có mời ông ra quán đâu mà lo. Hát karaoke gia đình, bạn bè ở nhà tui thôi!
- Nhưng hát thế nào cũng phải có tí cay cay mới dạn dĩ được. Rồi hát chẳng lẽ có tui và ông, ai vỗ tay. Mà đông người thì cũng phải mời bia nhau…
- Mời bia trong các phòng karaoke ồn ào, thiếu ánh sáng và người nào cũng ngoắc cần câu thì mới sợ “vô tình chạm vào đầu” làm cho ly bể, gây thương tích đáng tiếc, khó bề chối cãi vì tình thì ngay mà lý thì không được ngay cho lắm chứ mời bia nhau ở nhà riêng của tui thì có gì mà ông lo vậy?
- Lo trước vẫn hơn ông ơi. Hát mà không có tí bia thì khó. Mà nhậu vô mấy hột thì lo… Nói đùa thôi chứ anh em mình nhậu hay hát có vấn đề gì đâu, chỉ sợ là mình phải đi tiếp khách mà gặp tình huống như mấy chuyện báo chí nêu vừa rồi thì kẹt lắm!
- Thì ông tập mời bia nhẹ tay đi. Với lại, nếu xảy ra sự cố gì thì phải lo phương án giải quyết hậu quả làm sao cho đôi bên cùng có lợi, quyết không để cho người ngoài biết, báo chí lên tiếng là rách việc. Với lại ông nhớ bắt chước mấy vị kia áp dụng cái chiêu ảnh đó!
- Chiêu ảnh là sao?
- Là nếu lỡ xảy ra xô xát, thì ráng chụp chung với nhau tấm ảnh để chứng minh rằng thương tích nếu có, thực sự chỉ do vô tình, còn tinh thần đoàn kết, tình thương mến thương thì thực chất là vô bờ bến…
BA PHA





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh KCN Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






