Báo Đồng Nai điện tử
En

Nên cân nhắc khi rút bảo hiểm xã hội một lần

09:03, 08/03/2022

Hôm rồi, tôi gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm xa cách. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh vấn đề cuộc sống gia đình. Bạn tôi cho biết, hiện nay đời sống của bạn khá khó khăn, đã về hưu nhưng vẫn phải đi làm thêm vì không có thu nhập, cũng chẳng có lương hưu hàng tháng.

Hôm rồi, tôi gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm xa cách. Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh vấn đề cuộc sống gia đình. Bạn tôi cho biết, hiện nay đời sống của bạn khá khó khăn, đã về hưu nhưng vẫn phải đi làm thêm vì không có thu nhập, cũng chẳng có lương hưu hàng tháng.

Người dân giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh Đồng Nai
Người dân giải quyết các chế độ liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh Đồng Nai

Tôi và người bạn ấy cùng làm việc tại một cơ quan. Trong suốt gần 20 năm công tác, cơ quan đóng BHXH rất đầy đủ nên trong những năm làm việc, các chế độ, chính sách liên quan đến BHXH, chúng tôi đều được hưởng đầy đủ.

Khi hai chúng tôi làm việc được 18 năm, bạn tôi phải chuyển nơi làm việc vì gia đình chuyển đến nơi sinh sống mới nên đã rút hồ sơ để làm thủ tục hưởng BHXH một lần. Trước đó, tôi đã can ngăn và khuyên bạn nên chuyển bảo hiểm đến cơ quan mới và đóng tiếp để sau này được hưởng lương hưu. Nhưng lúc ấy, do chuyển đến nơi ở mới gặp nhiều khó khăn nên bạn tôi vẫn quyết định làm thủ tục hưởng BHXH một lần để có tiền trang trải cho cuộc sống mới. Sau đó, bạn đi làm ở cơ quan khác và bắt đầu đóng BHXH từ đầu.

Gặp lại, người bạn cho biết, ngày ấy số tiền BHXH rút ra thực tế cũng không nhiều và cũng không giải quyết được việc gì to tát. Nếu không có số tiền BHXH ấy thì khó khăn một chút rồi cũng sẽ đâu vào đó. Bây giờ, khi nghe tôi nói mỗi tháng được gần 4 triệu đồng tiền lương hưu, bạn tôi cứ tiếc mãi. Bởi ở tuổi 62, gần 4 triệu đồng/tháng là khoản tiền có thể nói là khá đủ để chi cho những nhu cầu tối thiểu hằng ngày mà không phải cậy nhờ, phụ thuộc vào các con. Đây là điều mà bạn tôi tiếc nhất khi nay tóc đã bạc mà vẫn phải đi làm thêm để có tiền chi tiêu hằng ngày, nếu không lại phải xin con.

Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong thời gian khó khăn vì dịch bệnh, các con tôi cũng có ý định rút BHXH một lần để trang trải việc gia đình, nhưng tôi đã khuyên các con, khó khăn rồi cũng sẽ qua nhưng cố gắng giữ lấy BHXH - đó chính là “nồi cơm” của mình sau khi hết tuổi lao động. Có tiền lương hưu hằng tháng, dù không nhiều bằng tiền lương đi làm, nhưng về cơ bản cũng đủ để trang trải cuộc sống, mà không phải quá lo lắng khi về già.

Nguyễn Thị Đức (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa)

Tin xem nhiều