Báo Đồng Nai điện tử
En

Chàng trai giàu nghị lực

10:06, 15/06/2018

Cha mẹ lần lượt qua đời, anh Nguyễn Hữu Sang (ảnh), Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch vừa tham gia công tác xã hội, nỗ lực học tập để lấy tấm bằng cử nhân vừa thay cha mẹ lo cho 2 em gái ăn học và an bề gia thất.

Cha mẹ lần lượt qua đời, anh Nguyễn Hữu Sang (ảnh), Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch vừa tham gia công tác xã hội, nỗ lực học tập để lấy tấm bằng cử nhân vừa thay cha mẹ lo cho 2 em gái ăn học và an bề gia thất.

Cha mẹ lần lượt qua đời, anh Nguyễn Hữu Sang (ảnh), Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch vừa tham gia công tác xã hội, nỗ lực học tập để lấy tấm bằng cử nhân vừa thay cha mẹ lo cho 2 em gái ăn học và an bề gia thất.
Cha mẹ lần lượt qua đời, anh Nguyễn Hữu Sang (ảnh), Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch vừa tham gia công tác xã hội, nỗ lực học tập để lấy tấm bằng cử nhân vừa thay cha mẹ lo cho 2 em gái ăn học và an bề gia thất.

Năm 2004, ông Nguyễn Văn Hiệp (ngụ tổ 3, ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội) đột ngột qua đời khiến vợ ông là bà Trần Thị Huệ bị sốc, sinh bệnh tật nằm liệt giường. Từ đây, gánh nặng gia đình được trao cho người con trai cả Nguyễn Hữu Sang mới 20 tuổi, vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về.

Để có tiền lo thang thuốc cho mẹ và lo cho 2 em gái, anh Sang vừa tham gia công tác dân quân thường trực ở xã vừa tranh thủ thời gian chăn nuôi gà, vịt và đi làm thuê, bỏ mối văn phòng phẩm.

Ngày bà Huệ mất (cũng trong năm 2004), nhìn khu vườn nhỏ và ngôi nhà lụp xụp cha mẹ để lại thường xuyên bị ngập úng bởi mưa, triều cường, anh Sang càng tủi lòng. Được người thân, bạn bè cho mượn tiền và số vốn chắt chiu dành dụm, anh Sang bỏ thêm công sức sửa sang lại ngôi nhà, cải tạo khu vườn gần 1 năm mới hết bị ngập nước, 2 em gái không còn phải bì bõm lội nước khi có việc đi ra ngoài.

Năm 2017, 2 em gái lần lượt lập gia đình, anh Sang đã chia cho 2 cô em gái mỗi người 1 lô đất để khi cần họ làm nhà ở. Đầu năm 2018, vợ chồng cô em út gặp khó khăn, anh Sang đi học nấu ăn rồi về mở quán ăn và gọi vợ chồng cô em út về phụ quán với mình để anh em được gần nhau, tiện bề nương tựa.

Chuyện gia đình bề bộn nhưng anh Sang vẫn tích cực, làm tốt trách nhiệm của người thanh niên, đảng viên nên lần lượt được địa phương tin tưởng đề bạt các chức vụ: Phó trưởng ban Chỉ huy quân sự xã, Phó bí thư Đoàn Thanh niên xã, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy rồi Chủ tịch Hội Nông dân xã.

Ở cương vị nào, anh Sang cũng được cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phú Hội đánh giá cao, được huyện, tỉnh tặng giấy khen, bằng khen trong các phong trào. Riêng người dân ấp Phú Mỹ 2 nơi anh Sang sinh sống, ai cũng quý mến người thanh niên giàu nghị lực, hiếu thảo với cha mẹ, trách nhiệm với 2 em và nhiệt huyết, chân tình với hàng xóm.     

Đoàn Phú

Tin xem nhiều