Báo Đồng Nai điện tử
En

Đêm kinh hoàng ở "ấp đời mới" Bến Sắn (Bài cuối)

09:04, 16/04/2015

Giữa tháng 3-1967, Mỹ và quân đội Sài Gòn bất ngờ mở cuộc hành quân với quy mô lớn vào Nhơn Trạch nhằm "đẩy Việt cộng ra khỏi vùng lòng chảo". Địch đưa 60 xe tăng cùng 2 tiểu đoàn bộ binh từ Phú Xuân - Nhà Bè tràn sang, đổ 2 tiểu đoàn biệt kích dù ở Biên Hòa xuống, kết hợp cùng 3 tiểu đoàn bảo an tại chỗ tổ chức bao vây tấn công vào khu lòng chảo.

Giữa tháng 3-1967, Mỹ và quân đội Sài Gòn bất ngờ mở cuộc hành quân với quy mô lớn vào Nhơn Trạch nhằm “đẩy Việt cộng ra khỏi vùng lòng chảo”. Địch đưa 60 xe tăng cùng 2 tiểu đoàn bộ binh từ Phú Xuân - Nhà Bè tràn sang, đổ 2 tiểu đoàn biệt kích dù ở Biên Hòa xuống, kết hợp cùng 3 tiểu đoàn bảo an tại chỗ tổ chức bao vây tấn công vào khu lòng chảo. Trận càn do Đại úy Lê Quang Trọng, Quận trưởng Nhơn Trạch, trực tiếp chỉ huy kéo dài suốt 2 tuần.[links(right)]

Quân địch bao vây khu Vũng Gấm, Bàu Bông rồi tràn qua ấp Bà Trường. Từ Chi khu Nhơn Trạch, một cánh quân địch tràn qua bao vây ấp Long Hiệu, ấp Bình Phú rồi càn qua vàm Đồng Môn. Một cánh quân khác của địch theo đường Bà Ký bao vây khu Phước Long, Phước Thọ. Cùng thời điểm đó, máy bay địch liên tục quần đảo, bắn phá.

* “Vãn hồi an ninh” vùng lòng chảo

Nắm tình hình địch khá chặt do cơ sở nội tuyến cung cấp, Huyện ủy Nhơn Trạch đã kịp thời chỉ đạo rút lực lượng qua Phước Thái rồi phân tán mỏng về Long Phước, Long An để tránh thương vong, tổn thất trước lực lượng quá lớn và quá mạnh của địch.

Mô hình cán bộ quân sự huyện Nhơn Trạch họp bàn kế hoạch tác chiến tại nhà truyền thống Đền liệt sĩ Nhơn Trạch.
Mô hình cán bộ quân sự huyện Nhơn Trạch họp bàn kế hoạch tác chiến tại nhà truyền thống Đền liệt sĩ Nhơn Trạch.

Sau gần 2 tuần bao vây càn quét, không thấy “Việt cộng” có phản ứng đánh trả lớn, địch cho là đã làm chủ được chiến trường nên chia quân ra chiếm đóng một số địa điểm trọng yếu và tăng quân cho đồn Phước Thọ, Phước Long, Gò Cát, tái lập đồn Mít Nài, Phú Hội, Phú Mỹ. Bộ máy tuyên truyền của địch la lối ầm ĩ: “Đã tái lập an ninh và quân đội Quốc gia đã chuyển sang thế tấn công, đẩy Việt cộng ra khỏi vùng lòng chảo”.

Đầu tháng 5-1967, Đại tá Mã Sanh Nhơn, Tỉnh trưởng Biên Hòa, quyết định điều về quận “điểm” Nhơn Trạch vừa được “vãn hồi an ninh trật tự” 3 đoàn cán bộ bình định nông thôn do tên Lê Văn Năm chỉ huy xuống các xã: Phú Hội, Phú Mỹ và Phước Thiền phối hợp cùng chính quyền cơ sở chế độ cũ ép dân đào hào, rào kẽm gai, lập tháp canh và vào sống trong “ấp đời mới”.

Sử dụng tới 2 tiểu đoàn, lại được sự yểm trợ của xe tăng để bao vây, khống chế, o ép và cả hù dọa nhưng phải hơn một tháng “kiên trì vận động”, Quận trưởng Nhơn Trạch mới xây dựng được một “ấp đời mới” kiểu mẫu ở Bến Sắn (thuộc xã Phước Thiền). Biết chắc là thành quả vô cùng to lớn này sẽ mang đến cho mình “một bông mai bạc” (cấp bậc thiếu tá trong quân đội chế độ cũ), Quận trưởng Lê Quang Trọng quyết định phải tổ chức lễ khánh thành “ấp đời mới” kiểu mẫu Bến Sắn thật long trọng, mời quan khách ở tỉnh và báo chí ở Sài Gòn về chứng kiến.

* Kinh hoàng đêm khánh thành

Sáng 7-6-1967, vợ chồng Quận trưởng Lê Quang Trọng cùng ngồi trên một chiếc xe Jeep có 2 trung đội lính theo bảo vệ có mặt rất sớm ở ấp Bến Sắn. Tiếp đến là xe của Đại úy Cao Văn Kiêm, Quận trưởng Long Thành cùng đoàn tùy tùng. Một lúc sau, đoàn 4 chiếc xe du lịch nối đuôi nhau chở quan khách từ trên tỉnh Biên Hòa về.

Không khí đón tiếp quan khách đến dự lễ hết sức long trọng. Đúng 10 giờ ngày 7-6-1967, đích thân Quận trưởng Trọng đưa quan khách đi tham quan. 12 giờ trưa, mọi người được mời dự tiệc. 14 giờ, Quận trưởng Trọng lại tập trung quan khách tại hội trường nghe báo cáo. 17 giờ chiều, mọi người lại được mời nhập tiệc. Quan khách hết lời khen ngợi thành tích xây dựng “ấp đời mới” cũng như tài tổ chức lễ khánh thành của… chuẩn thiếu tá quận trưởng trẻ. Một số thân hữu của Quận trưởng Lê Quang Trọng trong số quan khách tỉnh còn vui vẻ nhận lời ở lại Nhơn Trạch dự liên hoan văn nghệ và xem chiếu phim.

Mọi hoạt động của địch trong ngày lễ khánh thành “ấp đời mới” kiểu mẫu Bến Sắn đều diễn tiến đúng theo phán đoán của Huyện ủy Nhơn Trạch. Và một kế hoạch cùng lúc tấn công 2 nơi làm cho địch không thể ứng cứu cho nhau đã được vạch ra. Đúng 23 giờ đêm 7-6-1967, sau khi buổi chiếu phim chấm dứt, mọi người đang ra về thì lực lượng du kích các xã: Tam An, An Lợi, Phước Nguyên, Phước Thiền, Phú Mỹ phối hợp nhau chia làm 3 mũi đồng loạt tiến đánh vào “ấp đời mới” Bến Sắn. Cùng lúc, lực lượng C240 do đồng chí Mười Lâm chỉ huy vây đánh đồn Mít Nài.

Từ Tam An, cánh quân do 2 đồng chí Tạ Nông và Tư Nếp chỉ huy đã dùng thuyền vượt sông, đến 22 giờ đêm cập bờ tập kết ở miễu ấp Bến Cam (xã Phước Thiền), được giao liên dẫn đường lọt vào ấp Bến Sắn. Khi phim vừa chiếu xong, mọi người kéo nhau ra về cũng là lúc các chiến sĩ của ta ém trong vườn nhà dân mò mẫm tìm lối vào nơi đánh địch.

Núp dưới danh nghĩa “Chương trình xây dựng nông thôn”, các khóa đào tạo “cán bộ xây dựng nông thôn” được tổ chức đều do CIA huấn luyện cách thức hoạt động tình báo, nhằm phát hiện ra “Việt cộng nằm vùng” trong địa bàn nông thôn. Ngày 10-6-1965, tại Biên Hòa, Thiếu tướng chế độ cũ Cao Văn Viên, Tư lệnh Quân đoàn III kiêm vùng III chiến thuật, Chủ tịch đặc trách kế hoạch bình định cấp tốc đã ký quyết định thành lập 21 đoàn bình định nông thôn, trong đó có 7 đoàn được đưa về 2 quận “trọng điểm bình định” Long Thành - Nhơn Trạch. Với đồng phục là bộ bà ba đen và khẩu hiệu ba cùng: “Cùng ăn, cùng ở, cùng lao động với người dân” qua việc làm nhà, xây cầu, chữa bệnh… giúp dân, những “cán bộ mặc áo bà ba đen” này nhanh chóng bộc lộ âm mưu tiêu diệt hạ tầng cơ sở cách mạng, bị nhân dân cảnh giác, trừng trị thích đáng.

Nghe tiếng động lạ, tên Thiếu úy Tý bước ra hỏi: “Ai đó ?”. Ngay lập tức, đồng chí Trần Minh Rạng nổ súng, làm tên sĩ quan ngụy ngã gục. Đồng chí Ba Lim nhanh chóng xông vào nhà. Tên Quận trưởng Trọng đang nằm võng bật dậy với lấy khẩu súng định chống cự. Tuy nhiên, một loạt đạn của đồng chí Lim đã bắn trúng vào ngực Trọng, kết liễu mạng sống viên đại úy đang cố lập công để sớm đeo lon thiếu tá.

Đồng chí Lim xông vào căn phòng đã tắt đèn tối thui trong nhà thì nghe có tiếng động dưới gầm giường, liền quạt luôn một tràng AK khiến vợ Quận trưởng Trọng là Trung úy Lê Thị Chánh chết luôn tại chỗ. Các chiến sĩ của ta lùng xuống nhà bếp bắt sống được tên cố vấn Mỹ đang chui trong hầm củi.

Tại đồn Mít Nài, cánh quân của lực lượng C240 đã cùng lúc bắn cối 60 ly vào đồn, rồi cho nổ 4 trái ĐH 10 dọn lối ập vào đánh xáp lá cà làm bọn địch bỏ chạy tán loạn. 32 tên bị diệt tại trận, một số thoát chết đã bỏ chạy.

Ngay trong đêm 7-6-1967, các chiến sĩ của ta đã truy lùng, diệt 21 tên bình định, trong đó có tên chỉ huy Lê Văn Năm.

Mấy ngày sau vụ tấn công của bộ đội vào “ấp đời mới” Bến Sắn, nhiều tờ báo ở Sài Gòn đã đưa tin: Trong một đêm, Việt cộng phá đồn Mít Nài, phá ấp đời mới Bến Sắn, làm tan rã 1 đại đội bảo an, 1 đoàn bình định nông thôn; đặc biệt là sát hại vợ chồng quận trưởng Nhơn Trạch. Có tờ báo còn giật tít: “7-6-1967 - một đêm khủng khiếp ở Nhơn Trạch - Long Thành”.

Bùi Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều