Báo Đồng Nai điện tử
En

Sôi nổi "vành đai diệt Thái" (Bài 3)

11:04, 13/04/2015

Thất bại với âm mưu "đánh quỵ xương sống của Việt cộng" bằng những trận càn chiến lược có quy mô lớn, lại còn bị "Việt cộng chọc thủng dạ dày" tại tổng kho Long Bình, kho đạn Thành Tuy Hạ, sân bay Biên Hòa quân viễn chinh Mỹ phải kéo thêm quân chư hầu vào… "chia lửa".

Thất bại với âm mưu “đánh quỵ xương sống của Việt cộng” bằng những trận càn chiến lược có quy mô lớn, lại còn bị “Việt cộng chọc thủng dạ dày” tại tổng kho Long Bình, kho đạn Thành Tuy Hạ, sân bay Biên Hòa quân viễn chinh Mỹ phải kéo thêm quân chư hầu vào… “chia lửa”.

Ngày 5-7-1967, Trung đoàn 2 bộ binh Mãng Xà Vương của Thái Lan được điều đến Long Thành và tập kết tại căn cứ Nước Trong. Một tuần sau, chúng bung một tiểu đoàn đóng chốt tại sở cao su Helena nhằm án ngữ đường 25 và quốc lộ 15 (nay là quốc lộ 51); một tiểu đoàn chốt ở khu vực căn cứ lõm phía Tây, án ngữ phía sông Đồng Nai. Chúng đặt bộ chỉ huy ở đồn Tam An và chia quân ra đóng khắp 4 chốt: Vàm Voi, ngọn Ông Lộ, cù lao Ông Lưu, Rẫy Thơm. Giữa tháng 7-1967, quân Thái mở rộng con đường từ căn cứ Nước Trong ra ngã ba An Lợi, nơi nối với quốc lộ 15; đồng thời xây một cái đồn rất kiên cố của lữ đoàn Mãng Xà Vương. Từ thời điểm này, trên đất Long Thành có thêm một địa danh mới là “ngã ba Thái Lan”.

* Mỹ lôi quân Thái vào cuộc

Giữa tháng 9-1967, bọn Mãng Xà Vương Thái Lan điều một tiểu đoàn đến đóng ở chùa Nước Nhĩ (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) và ngã ba đường ủi, một tiểu đoàn xuống khu vực Phước Hòa xây dựng cứ điểm chỉ huy, một tiểu đoàn về Bình Sơn đóng bót ở ngã ba đường đi Cẩm Đường - Suối Trầu - An Viễn. Chúng còn mở rộng con đường từ ngã ba Phước Lai cắt qua khu lòng chảo đến tận Vũng Gấm, Hang Nai và đóng quân lập bót tại xã Phước Long, xã Phước Thọ (huyện Nhơn Trạch).

Ông Hồ Minh Lực, nguyên Trưởng phòng tổ chức Công an huyện Long Thành, nguyên Bí thư Chi bộ xã Phú Hội, đang đứng trên đường bờ Xóm Hố, nơi ông đã chỉ huy Đội du kích xã Phú Hội đánh trận đầu tiên với giặc Thái Mãng Xà Vương ngày 19-9-1967.
Ông Hồ Minh Lực, nguyên Trưởng phòng tổ chức Công an huyện Long Thành, nguyên Bí thư Chi bộ xã Phú Hội, đang đứng trên đường bờ Xóm Hố, nơi ông đã chỉ huy Đội du kích xã Phú Hội đánh trận đầu tiên với giặc Thái Mãng Xà Vương ngày 19-9-1967.

Trước tình hình này, Huyện ủy Long Thành tổ chức một đợt học tập chính trị và phân tích: “Từ lúc quân viễn chinh Mỹ vào, đem theo vũ khí hiện đại, âm mưu đánh lớn, thắng mau. Sự thực, quân Mỹ đã thất bại vì quân đội ta sống trong dân, được dân đùm bọc, che chở. Địch không thể phát hiện ra cơ sở và lực lượng của ta. Còn quân đội Mỹ buộc phải đóng từng đồn, từng bót ta dễ nắm được lực lượng của chúng. Vì thế mà khi lên kế hoạch đánh địch, ta luôn chủ động. Lần này, Mỹ đưa quân đội Thái Lan vào chính là để chết thay cho lính Mỹ”.

Sáng 19-9-1967, lính Thái từ chùa Nước Nhĩ bất ngờ càn vào Xóm Hố (xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch). Du kích xã do đồng chí Hồ Minh Lực chỉ huy gài mìn và dùng ĐH10 chặn đánh trên đường bờ, nhanh chóng diệt và làm bị thương 36 tên giặc. Ngay chiều hôm đó, một tiểu đoàn Mãng Xà Vương có xe tăng yểm trợ tràn vào Xóm Hố đánh trả thù. Chúng đốt Xóm Hố không còn một nóc nhà nào. Trên đường rút quân, lính Thái ập vào ấp 2, xã Phước Lai bắt heo, gà…

Đồng chí Minh, Xã đội trưởng xã Phước Lai, đã cùng 2 du kích nổ súng đánh quân Thái. Do lực lượng quá chênh lệch, đồng chí Minh quyết định ở lại bắn cản cho đồng đội rút lui. Sau khi bắn đến hết đạn, đồng chí xã đội trưởng rơi vào tay giặc và bị chúng xử bắn sau đó.

Đêm 20 rạng 21-9-1967, lính Thái trong đồn Phước Long đi phục kích bắt được một trinh sát của ta liền bắn chết tại chỗ rồi chặt xác ra làm 3 đoạn.

Căm thù hành động dã man của giặc Thái, qua điều nghiên, đêm 26-9-1967, Tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn 4 kết hợp với lực lượng C240 bao vây tấn công đồn Phước Long. Quân Thái bỏ chạy, bị ta truy lùng diệt 60 tên, bắt sống nhiều tên khác.

Đêm 28-9-1967, Tiểu đoàn 1 lại nã pháo vào bọn giặc Thái đóng quân ở chùa Nước Nhĩ, diệt 27 tên, làm bị thương nhiều tên. Cùng lúc, vùng ven quốc lộ 15, đồng chí Tạ Nông chỉ huy lực lượng vũ trang huyện kết hợp du kích xã phá tan trận càn của quân Thái vào ấp Xóm Quán, diệt gọn một trung đội Mãng Xà Vương, thu 3 trung liên, 19 carbine, 2 tiểu liên…, làm cho giặc Thái phải bỏ chốt An Lợi kéo về căn cứ Nước Trong.

Tháng 11-1967, giặc phối hợp nhau ồ ạt đánh chiếm lại những vị trí quan trọng. Quân Mỹ đổ quân càn vào khu vực Bình Sơn, quân Thái tập trung càn quét vùng lòng chảo. Chỉ trong 2 ngày 12 và 13-11-1967, giặc Thái đã 14 lần mở cuộc hành quân bao vây, đốt phá xóm làng ở Phước Long, Phước Thọ, Phước Lai, Phước Kiểng.

* Vành đai diệt Thái

Trước tình hình căng thẳng của cán bộ, nhân dân trong vùng, Huyện ủy Nhơn Trạch do đồng chí Hai Thông (Nguyễn Văn Thông) làm bí thư họp bàn và quyết định thành lập “Vành đai diệt Thái” gồm 28 chiến sĩ trang bị 3 khẩu B40, 2 khẩu M79, 30 trái ĐH10 và vũ khí cá nhân là súng AK. Nhiệm vụ của đơn vị là bám sát theo dõi, bắn tỉa, chặn đánh kịp thời giặc Thái tung quân đánh lén; đồng thời phân công bao vây liên tục những chốt Thái, như: Vườn Điều, Phước Long, chùa Nước Nhĩ… Ban Chỉ huy “vành đai diệt Thái” gồm: đồng chí Trường, Trung đội trưởng; đồng chí Kết, Trung đội phó; đồng chí Bình, Chính trị viên và được đồng chí Mười Thọ (Trần Văn Thọ), Huyện ủy viên, trực tiếp chỉ đạo.

Hưởng ứng phong trào thi đua “vành đai diệt Thái”, bên cạnh các lực lượng vũ trang còn có nhiều thiếu niên trong Đội tự vệ mật Bình Sơn mưu trí, gan dạ đột nhập vào tận sào huyệt tiêu diệt chúng. Đặc biệt, ở xã Phước Thọ có chú Hòa 56 tuổi đã sáng tạo ra cách đánh Thái độc đáo là gài trái nổ dưới tấm gỗ bên vệ đường, bãi tắm, trong radio xài pin... diệt được 23 tên giặc.

Hưởng ứng đợt thi đua diệt giặc Thái lập thành tích chào mừng 3 ngày lễ lớn của dân tộc do Phân khu ủy Khu 4 phát động, đêm 20-11-1967, du kích các xã: Phước Thái, Long Phước đã phối hợp dùng mìn và B40 phá 3 xe quân sự, diệt 38 tên giặc Thái chạy từ Bà Rịa về. Đêm 25-11-1967, đội “vành đai diệt Thái” ra quân diệt gọn một tiểu đội Mãng Xà Vương của chốt Vườn Điều khi chúng đi lùng sục vào ấp Bàu Nâu. Tối 27-11, 2 em Lý và Trung trong đội tự vệ mật Bình Sơn đã bí mật gài mìn trong khu vực nhà máy chế biến cao su diệt 9 tên giặc Thái. Cùng lúc, đơn vị C240 đã dùng ĐH10 diệt 26 tên, làm bị thương 17 tên trong một tiểu đoàn Mãng Xà Vương càn phá ấp Bào Bông.

17 giờ ngày 28-11-1967, đội “vành đai diệt Thái” lại gài mìn tại khu Mả Đen làm lật 1 xe quân sự, diệt 7 lính Thái. Trong đêm đó, Đoàn 10 pháo kích vào cứ điểm chùa Nước Nhĩ diệt thêm 4 tên giặc Thái. Đặc biệt, sáng 29-11-1967, khi nhìn thấy máy bay địch ném bom xuống ấp Cai Vạn, Suối Cạn, Bàu Nâu, 2 đồng chí Bảy Dũng và Kiên, chỉ huy đội du kích xã Phước Thọ, dự đoán giặc sẽ đổ quân càn quét nên đã kết hợp với đội “vành đai diệt Thái” tổ chức phục kích trên lộ 19. Quả nhiên, trận bom vừa dứt, 2 chiếc xe tăng dẫn theo một toán lính Thái hùng hổ càn vào xã. Chờ cho bọn giặc đến khu đã định, các chiến sĩ ta dùng B40 bắn và cho nổ 2 trái ĐH10 cùng với súng AK làm 1 chiếc xe tăng lật nhào bốc cháy, 1 xe lao xuống vệ đường, bọn lính nháo nhào chạy. Trận đánh xảy ra không đầy 30 phút, bọn giặc không kịp gọi tiếp viện, không kịp kêu pháo bắn trả, ta diệt tại trận 17 tên Mãng Xà Vương, làm bị thương nhiều tên khác.

Bùi Thuận

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều