Báo Đồng Nai điện tử
En

"Thuốc" đắng

09:11, 07/11/2014

- Ông nghe vụ hối lộ tiền triệu chưa?<br>

- Tiền triệu thì cũng là trà nước tình cảm thôi, chừng đó nhằm nhò gì so với mấy vụ hối lộ lâu nay!

- Ông nghe vụ hối lộ tiền triệu chưa?

- Tiền triệu thì cũng là trà nước tình cảm thôi, chừng đó nhằm nhò gì so với mấy vụ hối lộ lâu nay!

- Không, đây là triệu đô la kìa!

- Cái gì? Hối lộ triệu đô ở đâu?

- Ở… Mỹ!

- Trời, tưởng ông nói chuyện Việt Nam!

- Báo đăng tin kìa, Bộ Y tế mời Bộ Công an mình vào cuộc kìa!

- Ủa, chuyện của Mỹ sao các bộ của mình vào cuộc?

- Thì doanh nghiệp Mỹ hối lộ cho quan chức nước ngoài, trong đó có Nga nè, Thái Lan nè và… Việt Nam mình nữa!

- Trời! Cái này lạ ghê nghe!

- Lạ gì, cơ quan chức năng đang làm rõ đó. Tính sơ sơ từ năm 2005 đến cuối năm 2009, khoản thanh toán không hợp lý trị giá 2,2 triệu USD cho các đại lý và nhà phân phối phía Việt Nam. Nhiều thông tin cho biết, Công ty Bio-Rad của Mỹ khi cung cấp thiết bị y tế và hóa chất cho các bệnh viện lớn ở Việt Nam phải trả “hoa hồng” lên tới 20%!

- Trời, hơn 2 triệu đô la Mỹ à?

- Những khoản hối lộ này được ghi trong sổ sách là “tiền hoa hồng”, “chi phí quảng cáo”, và “chi phí đào tạo”.

- Còn Thái Lan với Nga thì có bị hối lộ nhiều hơn Việt Nam mình không?

- Thái Lan, họ chi hối lộ 9%, còn Nga khủng hơn, từ 15 đến 30%.

- Ôi trời! Dã man quá ông!

- Thì họ phải bôi trơn để bán được thuốc, thiết bị y tế mà!

- Vậy là chết dân nghèo bệnh tật nhà mình rồi. Ủa mà nghe nói người Mỹ quản lý tài chính chặt chẽ lắm, sao lại có vụ đi đêm kỳ vậy?

- Kỳ gì ông ơi! Họ cũng “ngậm đắng” thấy mồ luôn ấy chứ!

BA PHA

Tin xem nhiều