Báo Đồng Nai điện tử
En

Mùa hè của tôi

10:07, 06/07/2018

Tôi vẫn nhớ những mùa hè năm ấy, tôi được cha đưa về thăm quê nội.

Tôi vẫn nhớ những mùa hè năm ấy, tôi được cha đưa về thăm quê nội.

Tôi sung sướng mỗi khi lần theo các anh vào suối bắt cá, bẻ trộm bắp, rồi ngồi trên đồi nướng bắp ăn. Tiếng gió vi vút, mùi bắp nướng thơm lừng lựng, ăn miếng nào, ngon tái tê miếng đó! Rồi, những trái thơm còn xanh được các anh lấy đá đập giập, chúng tôi giành nhau ăn lấy ăn để, vui ko tả được…

Tôi ngồi duỗi chân lên cỏ nghe nắng ấm xuyên qua lớp vải, những ngày được nhảy nhót ở quê, lem luốc ngoài rẫy như người nông dân thật sự, đào khoai nhổ đậu, chơi đánh trận ô quan, đá bóng, cướp cờ, trồng cây, hái chè…

Tối đến, ngồi trong nhà cũng nghe ve kêu râm ran, ông tôi bảo ra cạnh nhà hái vài búp chè tươi để ông pha ấm nước. Cả nhà quây quần bên nhau, có khoai luộc nóng hổi, có trà thơm và bao nhiêu câu chuyện cứ thế kéo dài đến tận khuya.

Hè cứ thế trôi qua, miền quê trong ký ức vẫn vẹn nguyên những hình ảnh tuyệt đẹp. Đó là trải nghiệm thú vị, ấm áp mà tôi sẽ lưu giữ mãi…

Hoàng Trường

Tin xem nhiều