Báo Đồng Nai điện tử
En

Chấm hết cho một huyền thoại M.U

09:11, 21/11/2021

Bị Liverpool vùi dập 0-5, thua toàn diện Man City 0-2, dù đáng xấu hổ nhưng còn có thể chấp nhận khi đây là 2 đội bóng số 1 nước Anh hiện tại; nhưng thảm bại bạc nhược 1-4 trước Watford, đội bóng vừa trở lại Premier League và đang ngấp nghé khu vực đèn đỏ, là một cú sỉ nhục đối với M.U.

Bị Liverpool vùi dập 0-5, thua toàn diện Man City 0-2, dù đáng xấu hổ nhưng còn có thể chấp nhận khi đây là 2 đội bóng số 1 nước Anh hiện tại; nhưng thảm bại bạc nhược 1-4 trước Watford, đội bóng vừa trở lại Premier League và đang ngấp nghé khu vực đèn đỏ, là một cú sỉ nhục đối với M.U.

Solskjaer đã phải chia tay M.U
Solskjaer đã phải chia tay M.U

Ban lãnh đạo CLB lập tức họp khẩn trong 5 giờ quyết định phải xuống tay với HLV Solskjaer. Chưa có thông báo chính thức (vì còn đàm phán về mức đền bù 7,5 triệu bảng), nhưng cùng thời điểm Solsa cũng nói lời chia tay các học trò bằng nước mắt. Giá như dứt khoát sớm hơn Quỷ đỏ đã không phải chịu sự nhục nhã quá thể này và có thể đã có HLV Conte. Nếu tự trọng, Solskjaer có lẽ sẽ còn được nhớ ở Old Trafford như một huyền thoại siêu dự bị, “sát thủ có gương mặt thiên thần”. Giờ thì chấm hết!

Sau chức á quân mùa rồi, với 2 bản hợp đồng mang tên Sancho và Ronaldo; M.U hy vọng trở lại trên đỉnh Ngoại hạng Anh sau 9 năm Sir Ferguson về hưu. Thế nhưng, thất bại trước “ong bắp cày” đã là trận thua thứ 5 trong 7 vòng gần nhất (2 trận còn lại thắng 1, hòa 1); hàng thủ thảm họa đã để thủng lưới tới 21 bàn, chỉ “chắc chắn” hơn 2 đội cầm đèn đỏ là Norwich và Newcastle (cùng thua 27 bàn).

Có điều Solskjaer ra đi, M.U lại có thể bắt đầu một cuộc hỗn loạn mới. Cuối tuần này sẽ là một thảm họa nữa trên sân đội đầu bảng Chelsea.

Trung Dũng

Tin xem nhiều