Báo Đồng Nai điện tử
En

Hà Tĩnh lại lo vỡ sân?

09:07, 16/07/2020

Nếu sân Hàng Đẫy ám ảnh vấn nạn pháo sáng của CĐV Hải Phòng thì Ban tổ chức sân Hà Tĩnh mất ăn mất ngủ vì nỗi lo lại vỡ sân như trận gặp CLB Hà Nội khi chiều nay tiếp đón 2 người con xứ Nghệ Tĩnh Công Phượng và Phi Sơn.

Nếu sân Hàng Đẫy ám ảnh vấn nạn pháo sáng của CĐV Hải Phòng thì Ban tổ chức sân Hà Tĩnh mất ăn mất ngủ vì nỗi lo lại vỡ sân như trận gặp CLB Hà Nội khi chiều nay tiếp đón 2 người con xứ Nghệ Tĩnh Công Phượng và Phi Sơn.

Tình trạng "vỡ sân" Hà Tĩnh ở vòng 4 V-League 2020. Ảnh: CTV/Vietnam+)
Tình trạng "vỡ sân" Hà Tĩnh ở vòng 4 V-League 2020. Ảnh: CTV/Vietnam+

Dù người đang ở đỉnh, kẻ dưới đáy bảng xếp hạng nhưng cả khách lẫn chủ đều muốn thắng. CLB TP.HCM cần 3 điểm để hy vọng soán ngôi CLB Sài Gòn nhưng gặp tổn thất lớn khi không có sự phục vụ của 3 trụ cột: bộ đôi trung vệ Hữu Tuấn - Diakite và tiền đạo Amido Balde vì lý do thẻ phạt và chấn thương. Ngoài ra, khả năng ra sân của thủ môn Thanh Thắng cũng bỏ ngỏ. Đây thực sự là bái toán đau đầu cho HLV Chung Hae-song. Công Phượng, Phi Sơn, Huy Toàn, Xuân Nam có thể khỏa lấp hàng công, nhưng không dễ để gia cố tuyến phòng ngự. Đó là chưa kể áp lực mà đội bóng thành phố mang tên Bác phải chịu từ khán đài chắc chắn sẽ đầy ắp 1 vạn khán giả, cùng điều kiện thời tiết oi bức của miền Trung.

Với những bất lợi ấy không dễ để nhà đương kim á quân đang đứng nhì bảng có chiến thắng trước chủ nhà áp chót. Là tân binh nhưng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chứng minh không phải là đội lót đường. Đội quân của HLV Phạm Minh Đức có lối chơi phòng ngự phản công vô cùng khó chịu. Vấn đề của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là khâu dứt điểm, vì vậy không thua nhưng cũng chẳng thắng mà hòa quá nhiều (5/9 trận, nhiều nhất giải). Trận này, chân sút số 1 Mansaray lại tiếp tục thụ nốt án treo giò.

Khả năng mỗi đội chỉ có 1 điểm là rất lớn.

Phương Duy

Tin xem nhiều