Báo Đồng Nai điện tử
En

Vòng đấu ngoảnh mặt với chủ nhà

08:06, 25/06/2020

Chỉ có 2 CLB chủ sân Hòa Xuân và Cẩm Phả hưởng trọn niềm vui ở vòng 6 V.League (SHB.Đà Nẵng đánh bại HAGL và Than QN thắng Quảng Nam với cùng tỷ số 3-1), trong khi có đến 5/7 đội thất thủ hoặc mất điểm trên sân nhà. 24 giờ sau khi SLNA, Nam Định, Viettel thất bại trên sân nhà, đến lượt B.Bình Dương ngã ngựa, rồi Sài Gòn hòa như thua trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (thậm chí còn bị dẫn trước).

Chỉ có 2 CLB chủ sân Hòa Xuân và Cẩm Phả hưởng trọn niềm vui ở vòng 6 V.League (SHB.Đà Nẵng đánh bại HAGL và Than QN thắng Quảng Nam với cùng tỷ số 3-1), trong khi có đến 5/7 đội thất thủ hoặc mất điểm trên sân nhà. 24 giờ sau khi SLNA, Nam Định, Viettel thất bại trên sân nhà, đến lượt B.Bình Dương ngã ngựa, rồi Sài Gòn hòa như thua trước tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (thậm chí còn bị dẫn trước).

Trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC
Trận đấu giữa B.Bình Dương và Hà Nội FC

 

Nếu bất ngờ nhất là 3 điểm của CLB Thanh Hóa trước chủ nhà Viettel thì chiến thắng có ý nghĩa nhất thuộc về nhà đương kim vô địch Hà Nội. Tuy 6 lần đối đầu liên tiếp gần đây trên mọi mặt trận B.Bình Dương không thắng được CLB Hà Nội, thì cũng 5 lần làm khách tại đất Thủ ở V.League đội bóng thủ đô chỉ hòa và thua. Sau 2 cú sốc bị Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân và lần đầu tiên sau 8 năm thúc thủ trước SLNA ngay tại sân Hàng Đẫy, lại không có sự phục vụ của ngoại binh xuất sắc nhất 2 mùa giải qua Omar và cả tiền vệ Moses; may mắn cho đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm khi được hưởng quả phạt đền (trung vệ Ali của B.Bình Dương phá bóng lỡ đà vướng vào chân trụ của Văn Quyết) để sớm có bàn mở tỷ số. Nếu sau đó cú ngoặt của Tiến Linh khiến cả hậu vệ và thủ môn Tấn Trường của đội khách lỡ đà té ngã, đưa bóng chính xác vào khung thành trống và cú đá phạt như trái phá của Toure không tìm đến đúng cột dọc, chắc chắn CLB Hà Nội đã không có pha phản công để Rimario có bàn thắng thứ 2 ở phút bù giờ của trận đấu.

Chưa bao giờ người ta thấy đội bóng 5 lần vô địch quốc gia lại phải hốt hoảng giở bài nằm sân câu giờ lộ liễu đến thế. Với việc CLB Hà Nội không còn là “bất khả chiến bại”, cuộc cạnh tranh mùa này chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn, đặc biệt là ở giai đoạn 2.

Tuy nhiên, “dấu ấn” ở trận này là 9 phút bù giờ cho hiệp 2 (một kỷ lục khi trận đấu không phải dừng vì lý do khách quan, bất khả kháng). Bất mãn vì các cầu thủ Hà Nội bỗng quỵ xuống sân hàng loạt dù không va chạm với ai, các cầu thủ trẻ làm nhiệm vụ khiêng cáng của đội chủ nhà đã khiêng cầu thủ đội khách “ném” xuống cáng, suýt dẫn đến xô xát giữa đôi bên. Tiếp đến lại xảy ra tranh cãi nảy lửa giữa Ban huấn luyện B.Bình Dương với tổ trọng tài. Đội chủ nhà cho rằng mình chưa thay đủ 5 cầu thủ như quy định mới (ở lần thay người cuối cùng thứ 3, B.Bình Dương thay đến 3 người, nhưng mới chỉ 2 cầu thủ vào sân thì trận đấu được cho tiếp tục khiến hết quyền). Ở đây không chỉ là lỗi phối hợp chưa tốt giữa trọng tài bàn với trong sân mà việc xử lý thiếu dứt khoát của trọng tài chính Nguyễn Minh Thuận đã để lại những hình ảnh giằng co, lôi kéo rất xấu xí.

Vòng 7 V.League sẽ diễn ra ngay 2 ngày đầu tuần tới, vào ngày 29 và 30-6            

  Trần Đỗ

 

Tin xem nhiều