Báo Đồng Nai điện tử
En

Bất ngờ màn dạo đầu V.League 2019

10:03, 08/03/2019

Hẳn nhiên, bất ngờ lớn nhất là việc đội bóng vất vả chạy đua trụ hạng mùa rồi, TP.Hồ Chí Minh, dẫn đầu tuyệt đối với 3 trận toàn thắng. Càng ngạc nhiên khi đội đầu bảng chỉ đăng ký 2 ngoại binh, không sử dụng cầu thủ nhập tịch, bản hợp đồng đáng kể nhất chỉ là Hoàng Thịnh từ Thanh Hóa (nhưng lại mất một tiền vệ xứ Nghệ khác là Phi Sơn).

Hẳn nhiên, bất ngờ lớn nhất là việc đội bóng vất vả chạy đua trụ hạng mùa rồi, TP.Hồ Chí Minh, dẫn đầu tuyệt đối với 3 trận toàn thắng. Càng ngạc nhiên khi đội đầu bảng chỉ đăng ký 2 ngoại binh, không sử dụng cầu thủ nhập tịch, bản hợp đồng đáng kể nhất chỉ là Hoàng Thịnh từ Thanh Hóa (nhưng lại mất một tiền vệ xứ Nghệ khác là Phi Sơn).

Về mặt lối chơi, TP.Hồ Chí Minh cũng không có gì đặc sắc. Nhưng chính những điều ấy lại ghi điểm cho tân HLV Chung Hae-seong. Món “đặc sản” phòng ngự phản công của người bạn đồng hương Park Hang-seo áp dụng cho U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2018 đã được ông Chung chế biến bước đầu rất “vừa miệng” đội bóng ở V.League.

Tuy nhiên, sau Hải Phòng, HAGL, Nam Định, “hiện tượng ngựa ô” đầu mùa này kéo dài được bao lâu, một khi đã được nhận diện? Nhất là khi đối thủ bám đuổi ngay phía sau, Hà Nội, cho thấy là “cỗ máy” với những chi tiết quá hoàn hảo. Dù sớm mất điểm từ trận hòa tại Quảng Nam nhưng rất khó có đối thủ nào đủ sức chặn đứng chuỗi bất bại của đội bóng này. Cùng với tiềm lực dồi dào, nhà ĐKVĐ còn cho thấy không hề hết động lực danh vọng. Sau trận “derby thủ đô” thắng Viettel “bầu” Hiển lại trút “cơn mưa tiền thưởng” 800 triệu đồng cho đội bóng (riêng 2 cầu thủ ghi bàn Omar, Oseni mỗi người được thưởng 20 triệu đồng, thủ môn Văn Công xuất sắc cản phá quả penalty, giữ sạch lưới được thưởng 50 triệu đồng.

Đối lập với sự bay cao của TP.Hồ Chí Minh là 2 đội á quân và hạng 3 mùa rồi lại chìm sâu ở đáy bảng. Tuy nhiên, nếu với Thanh Hóa là điều đã được dự báo sau cuộc “tan đàn xẻ nghé” vì nhà tài trợ rút lui, thì việc “hiện tượng” mùa trước S.Khánh Hòa là đội duy nhất trắng tay cả 3 trận đầu mùa, trong đó có đến 2 trên sân nhà, bỗng mất hoàn toàn chất “ngổ ngáo”, thực sự gây ngạc nhiên.

Sau vòng 3, V.League sẽ tạm dừng gần 1 tháng vì vòng loại U.23 châu Á 2020, ngày 29-3 các CLB mới trở lại bằng vòng loại Cúp QG 2019, vòng 4 V.League sẽ diễn ra vào 2 ngày 5 và 6-4.

Phương Duy

Tin xem nhiều