Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiệc bàn thắng!

11:05, 25/05/2018

Thậm chí có thể là bữa tiệc thịnh soạn khi 2 đội đều có hàng công cực "khủng": Real đã ghi 30 bàn trong giải, còn Liverpool l... 40(!). Với 2 chân sút số 1 của đôi bên, tính ở mọi mặt trận mùa này Ronaldo và Salah đều có 44 bàn, trong đó riêng Champions League CR7 đang dẫn đầu với 15 bàn, Salah 11.

Thậm chí có thể là bữa tiệc thịnh soạn khi 2 đội đều có hàng công cực “khủng”: Real đã ghi 30 bàn trong giải, còn Liverpool l... 40(!). Với 2 chân sút số 1 của đôi bên, tính ở mọi mặt trận mùa này Ronaldo và Salah đều có 44 bàn, trong đó riêng Champions League CR7 đang dẫn đầu với 15 bàn, Salah 11.

Cùng với 2 ngôi sao Bồ Đào Nha và Ai Cập, bộ 3 BBC của Real đã ghi được tổng cộng 74 bàn (Ronaldo 44, Bale 19, Benzema 11), còn bộ 3 tấn công Liverpool có tới... 90 bàn thắng (Salah 44, Firmino 27, Mane 19). Khả năng bữa tiệc bàn thắng còn đến từ hàng thủ khá tệ của 2 đội.

Real Madrid đã thắng 6 trận chung kết Champions League liên tiếp nhưng lần cuối cùng họ thất bại lại chính là trước Liverpool (chung kết Cúp C1 Châu Âu 1981) và đây là lần đầu tiên Liverpool trở lại trận chung kết sau 11 năm kể từ mùa 2007 (thua Milan 1-2).

Phương Duy

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích