Báo Đồng Nai điện tử
En

Lừa đảo nhanh, vào tù sớm

09:04, 01/04/2021

Vì muốn có tiền để tiêu xài, chơi cờ bạc, các bị cáo bất chấp pháp luật để kiếm tiền. Cuối cùng phải trả giá cho sai lầm của bản thân bằng những bản án nghiêm khắc.

Vì muốn có tiền để tiêu xài, chơi cờ bạc, các bị cáo bất chấp pháp luật để kiếm tiền. Cuối cùng phải trả giá cho sai lầm của bản thân bằng những bản án nghiêm khắc.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.Tâm
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: T.Tâm

* Lừa đảo vì mê cờ bạc

TAND tỉnh vừa tuyên phạt bị cáo Đỗ Bảo Quốc (38 tuổi, ngụ H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Trước đó, Quốc bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 20 năm tù với 2 tội danh tương tự nên tổng hình phạt bị cáo Quốc phải chịu là 30 năm tù.

Ngoài ra, TAND tỉnh cũng tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Thanh (43 tuổi, ngụ H.Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức (trước đó Thanh bị TAND tỉnh Kiên Giang xử phạt 17 năm 6 tháng tù nên tổng hình phạt là 27 năm 6 tháng tù); Nguyễn Quang Chiến (45 tuổi, ngụ H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hình phạt 15 năm.

Không gia đình, cũng chẳng ai thân thích đến tham dự phiên tòa, các bị cáo lặng lẽ nhìn nhau rồi nhìn xung quanh như trông ngóng người thân. Ngày thực hiện hành vi lừa đảo để có tiền, các bị cáo không nghĩ đến một ngày phải gánh chịu hậu quả nặng nề như hôm nay.

Ngày gây án, Quốc còn trốn chạy sang Campuchia hòng thoát thân nhưng rồi sớm bị lực lượng công an bắt về quy án. Ngay tại phiên tòa xét xử, bị cáo Quốc khai nhận, vào tháng 12-2017, Quốc cùng đồng bọn thực hiện trót lọt một vụ thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm tại tỉnh Tây Ninh và chiếm đoạt được số tiền 300 triệu đồng. Thấy kiếm tiền dễ, không bị phát hiện nên Quốc lại tiếp tục đi tìm người để bắt tay thực hiện hành vi phạm pháp.

Quốc và Chiến cùng quê nên quen biết nhau từ nhỏ. Vào tháng 7-2018, cả hai gặp nhau tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Tại đây, Chiến kể đánh bài bị thua hết tiền và cầm luôn xe máy nên không dám về nhà. Lúc này, Quốc nói sẽ cho Chiến tiền chuộc lại xe với điều kiện Chiến chụp lại hình thẻ của mình để Quốc làm giả giấy tờ rồi đứng ra cầm xe ô tô.

Đến tháng 7-2018, Quốc rủ thêm Thanh đi thuê người làm các loại giấy tờ giả và dán hình Thanh với giá 5 triệu đồng. Đến ngày 19-7-2018, Quốc và Thanh đến cơ sở cho thuê xe tự lái Tiến Thành (thuộc P.Long Bình, TP.Biên Hòa) do chị N.T.C. làm chủ để thuê xe 7 chỗ biển số 60A-234… (trị giá gần 700 triệu đồng). Sau đó, cả 3 dùng giấy tờ giả dán ảnh của Chiến rồi đem xe thuê đi bán cho bà V.T.M.H. (44 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) với giá 300 triệu đồng.

* Lừa người, mất mình

Bị cáo Quốc sau khi thực hiện liên tiếp các vụ thuê xe ô tô tự lái đem đi cầm thì vướng vào lao lý với bản án lên đến 20 năm tù của TAND tỉnh Tây Ninh cũng vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quốc cho biết, bị cáo muốn kiếm tiền để vợ và 2 con mới 5 tuổi và 3 tuổi có cuộc sống sung túc nhưng hành vi phạm pháp của bị cáo không làm giàu được mà còn đẩy gia đình vào cảnh “tan cửa nát nhà”. Hai con lại phải thiếu sự chăm sóc của cha trong suốt 30 năm.

“Tôi tưởng tiền quan trọng nhưng hóa ra gia đình mới là quan trọng. Tôi bỏ hết mọi thứ để lao vào kiếm tiền, kể cả việc làm phi pháp và cuối cùng nhận lại là mất tự do, mất cả gia đình. Giờ nghĩ lại thì quá muộn” - bị cáo Quốc chua xót nói.

Ngồi tại tòa, Thanh và Chiến mới thấy được nghiện bài bạc sẽ bào mòn tiền bạc và nhân cách con người như thế nào. Cả hai cho biết, từ ngày nghiện bài bạc, bắt đầu tìm đủ mọi cách để kiếm tiền, thậm chí bán nhà, cầm xe và làm việc phi pháp như: trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Chiến lí nhí nói trước tòa: “Tôi đánh bài có thắng bao giờ đâu. Thua hoài nhưng cũng chẳng bỏ được. Khi qua Campuchia đánh bài thua  sạch tiền tôi sợ chẳng dám về nhà. Nghe Quốc rủ làm việc có tiền thì cứ làm thôi. Để rồi giờ lại tiếp tục vào tù”.

Giữ quyền công tố tại tòa, kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Nguyễn Như Quang Nhật cho rằng, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác và sử dụng một số loại giấy tờ giả của cơ quan nhà nước để phục vụ cho hành vi phạm tội của mình. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến 2 khách thể được pháp luật bảo vệ là xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và xâm phạm hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác.

Xét thấy quan điểm của vị đại diện Viện KSND tỉnh phù hợp nên Hội đồng xét xử TAND tỉnh đã tuyên các bị cáo mức án nghiêm khắc.

Lê những bước chân nặng nề lên xe chở phạm nhân về trại giam, có bị cáo đã rơi những giọt nước mắt muộn màng. Vì lòng tham và đam mê cờ bạc, các bị cáo không còn tự do, giấc mơ về một gia đình êm ấm, sung túc cũng trở nên xa vời.

Nhận xét về hành vi phạm pháp của các bị cáo, kiểm sát viên Nguyễn Như Quang Nhật cho rằng: “Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu giả cơ quan, tổ chức của các bị cáo gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân và làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội nên phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc để cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm”.

Tố Tâm

Tin xem nhiều