Báo Đồng Nai điện tử
En

Tấm lòng ông Bảy Thành

10:01, 02/01/2014

30 năm qua, ông Huỳnh Văn Thành (tức Bảy Thành, 70 tuổi, ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) luôn gắn bó với phòng thuốc Nam ở chùa Phước Hưng (ấp Trầu, xã Phước Thiền).

Ông Bảy Thành (phải) đo huyết áp cho người dân. Ảnh: Đ.Phú
Ông Bảy Thành (phải) đo huyết áp cho người dân. Ảnh: Đ.Phú

30 năm qua, ông Huỳnh Văn Thành (tức Bảy Thành, 70 tuổi, ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) luôn gắn bó với phòng thuốc Nam ở chùa Phước Hưng (ấp Trầu, xã Phước Thiền).

Trước năm 1975, ông Bảy Thành là y tá của một bệnh viện ở Sài Gòn. Sau ngày đất nước thống nhất, ông về Nhơn Trạch làm ruộng và thăm khám bệnh miễn phí cho bà con trong vùng. “Bao năm nay tui không bao giờ lấy tiền công của ai. Ngoài ra, tui còn mua thuốc tặng họ thêm” - ông Bảy Thành nói.

Để có tiền làm tròn công việc của người thầy thuốc đối với người nghèo, ông Bảy Thành phải chắt chiu những đồng có được trong thu nhập từ 1 sào chuối và 1 hécta ruộng lúa.

 Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều