Báo Đồng Nai điện tử
En

Thợ hớt tóc nghĩa hiệp

10:12, 16/12/2013

Đang hớt tóc cho khách, anh Nguyễn Ngọc Vui (20 tuổi, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) phải tạm dừng tay, giao công việc lại cho cha và chạy vội ra đường lo cấp cứu cho một người dân bị tai nạn giao thông cách tiệm hớt tóc chừng 100m.

Nguyễn Ngọc Vui với công việc hàng ngày.
Nguyễn Ngọc Vui với công việc hàng ngày.

Đang hớt tóc cho khách, anh Nguyễn Ngọc Vui (20 tuổi, ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) phải tạm dừng tay, giao công việc lại cho cha và chạy vội ra đường lo cấp cứu cho một người dân bị tai nạn giao thông cách tiệm hớt tóc chừng 100m.

Anh Vui cho hay, khi anh đến nơi thì người đàn ông bị nạn đã ngất ngay bên chiếc xe máy giữa trưa nắng. Anh cùng người dân lo bảo vệ tài sản, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Tháng 8-2012, anh Vui tham gia Đội cấp cứu từ thiện xã Phước Tân do ông Lưu Tiến Dũng làm đội trưởng. Tính đến nay, anh đã cùng đồng đội cấp cứu được 20 trường hợp bị tai nạn giao thông trên tuyến đường Tân Cang - Khu du lịch Vườn Xoài.

 “Được cùng với anh em trong đội lo cấp cứu nạn nhân gặp nạn, chúng tôi muốn thể hiện trách nhiệm của mình đối với xã hội” - anh Vui bộc bạch.

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích