Báo Đồng Nai điện tử
En

Biết pháp, phạm pháp

10:03, 14/03/2018

Chú Tám xe ôm tặc lưỡi:<br>

- Mặt mũi sáng sủa, trí tuệ thông minh, năng lực giỏi giang, vậy mà tao hổng hiểu sao 2 doanh nhân trẻ Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương lại sa vào chuyện kiếm tiền phi pháp bằng cách cầm đầu đường dây đánh bạc để hỏng hết tương lai.

Chú Tám xe ôm tặc lưỡi:

- Mặt mũi sáng sủa, trí tuệ thông minh, năng lực giỏi giang, vậy mà tao hổng hiểu sao 2 doanh nhân trẻ Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương lại sa vào chuyện kiếm tiền phi pháp bằng cách cầm đầu đường dây đánh bạc để hỏng hết tương lai.

Anh Tư Bốn cũng cùng tâm trạng:

- Thôi thì cho là trẻ người non dạ. Đằng này một vị tướng công an cũng bị vướng vào mới đau. Ngành công an mà được phong tướng đâu có dễ, đường đường là Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vậy mà đi “bảo kê” cho bọn tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc.

Chú Tám “phán đoán”:

- Chắc các vị trong đường dây đánh bạc này cho rằng chừng nào tham ô, rút ruột gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước thì mới là có tội, còn tổ chức hay bảo kê đánh bạc chỉ “rút ruột” những kẻ nghiện cờ bạc. Mà cái dòng đã nghiện cờ bạc thì cấm đằng này sẽ chạy đằng kia, trong nước cấm thì chạy ra nước ngoài đánh bạc, làm “chảy máu” ngoại tệ nên “đánh bạc ở đâu cũng vậy, đánh giùm trong đường dây của em, em cảm ơn”?

Anh Tư Bốn bật cười, nhưng sau đó lắc đầu quầy quậy:

- Chú nói giỡn hoài. Đừng cho rằng chỉ có tham nhũng mới là quốc nạn còn tổ chức và bảo kê đánh bạc thì nhẹ tội hơn. Cứ nhìn vào con số 2.777 tỷ đồng mà các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc thì không biết bao nhiêu gia đình tan nát rồi. Huống chi ngoài hành vi tổ chức đánh bạc, các đối tượng này còn lừa đảo, rửa tiền, nghe cứ như “xã hội đen” ở nước ngoài. “Biết pháp phạm pháp” như vị tướng công an còn gây mất lòng tin của người dân đối với pháp luật, chính quyền, cán bộ lãnh đạo cấp cao, đủ thứ hết, hậu quả nghiêm trọng chớ hổng phải chơi đâu chú.

Ong mật

Tin xem nhiều