Báo Đồng Nai điện tử
En

Ông chủ lò bánh mì tốt bụng

11:08, 22/08/2016

Đó là ông Nguyễn Duy Tân (39 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú). Hàng ngày, ngoài việc phụ vợ làm bánh mì, mỗi khi đi giao hàng cho khách, ông Tân còn tiếp nhận rau củ quả, gạo đóng góp của tiểu thương ở chợ trong huyện, sau đó chia thành từng phần quà rồi dùng xe gắn máy đến từng nhà để trao tận tay cho các hộ nghèo mà ông biết.

Đó là ông Nguyễn Duy Tân (39 tuổi, ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú). Hàng ngày, ngoài việc phụ vợ làm bánh mì, mỗi khi đi giao hàng cho khách, ông Tân còn tiếp nhận rau củ quả, gạo đóng góp của tiểu thương ở chợ trong huyện, sau đó chia thành từng phần quà rồi dùng xe gắn máy đến từng nhà để trao tận tay cho các hộ nghèo mà ông biết.

Ông Nguyễn Duy Tân (ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú) chuẩn bị quà để trao cho các hộ khó khăn.
Ông Nguyễn Duy Tân (ngụ xã Phú Bình, huyện Tân Phú) chuẩn bị quà để trao cho các hộ khó khăn.

Ông Nguyễn Duy Tân cho hay: “Trước đây khi còn độc thân và kể cả thời gian đầu mới lấy vợ, tôi rất ham chơi, ít lo làm ăn. Nhưng rồi nhiều lần thấy những cảnh đời bất hạnh không thể tự nuôi sống được bản thân, tôi đã học tập theo những tấm gương vì cộng đồng khác trong huyện, từ bỏ chơi bời để chí thú làm ăn và cố gắng giúp cho người nghèo. Ở những nơi tôi ghé thăm, trao cho chủ nhà bó rau xanh, trái bí, trái bầu hay bịch gạo mà những tiểu thương trong chợ quyên góp, thấy họ vui là lòng tôi mừng lây”.

Bà Nguyễn Thị Đào (67 tuổi, ngụ ấp Ngọc Lâm 3, xã Phú Thanh), một hoàn cảnh khó khăn được nhận thực phẩm suốt hơn 5 năm qua từ ông Tân, nói: “Tôi đã già không có sức lao động. Chồng tôi lại bị liệt từ nhiều năm nay nên chỉ lo đủ bữa ăn hàng ngày thôi cũng là điều khó với vợ chồng già. Vậy nên khi được nhận rau củ quả, gạo, đường, dầu ăn do ông Tân tiếp nhận và trao tặng lại, tôi mừng lắm vì mỗi lần nhận quà như vậy chúng tôi có thể ăn đến 3 ngày mới hết”. 

Việc làm vì cộng đồng này của ông rất được gia đình và người thân, hàng xóm ủng hộ. “Vì phải đến từng nhà ở nhiều xã khác nhau nên mỗi lần trao quà phải mất cả buổi sáng, công việc cứ phải giao hết cho vợ làm. Vậy nhưng vợ con luôn khuyến khích tôi. Quan trọng hơn là ngày càng có nhiều tiểu thương tham gia việc làm vì cộng đồng và họ khuyên tôi gắng chuyển đến tay người cần giúp đỡ những món quà mà mọi người đóng góp. Đây chính là động lực để tôi cố gắng làm điều thiện, điều tốt trong thời gian tới” - ông Tân nói.

Văn Truyên

 

Tin xem nhiều