Báo Đồng Nai điện tử
En

Vụ án... râu dê!

12:02, 16/02/2015

Thuở ấy, thiên hạ đương buổi thới bình, bỗng dưng sinh lộn xộn. Số là giống loài dê đực lớn bé nhỏ to, nghe lời xách động của gã Dê Xồm, rủ nhau... lãn công, đình công ráo trọi, lại còn thảo đơn kiện tới tấp gởi các cơ quan bảo vệ luật trời, để đòi... công lý.

Thuở ấy, thiên hạ đương buổi thới bình, bỗng dưng sinh lộn xộn. Số là giống loài dê đực lớn bé nhỏ to, nghe lời xách động của gã Dê Xồm, rủ nhau... lãn công, đình công ráo trọi, lại còn thảo đơn kiện tới tấp gởi các cơ quan bảo vệ luật trời, để đòi... công lý. E ngại tình huống xấu nhất có thể xảy ra, Ngọc Hoàng tức tốc mở công đường, triệu tập Dê Xồm lên chín tầng trời để... đấu khẩu cho ra lẽ.

Tranh Đông Hồ: Bịt mắt bắt dê
Tranh Đông Hồ: Bịt mắt bắt dê

- Này nguyên đơn Dê Xồm, cớ chi vọng động thưa kiện lung tung, kiện những ai và kiện giống gì, mau kê khai trẫm rõ.

- Muôn tâu, Dê thần xin khởi kiện... cái lão Tạo hóa trớ trêu, mần ăn không bài bản. Xưa nay ai ai cũng biết: “Để râu không phải rằng già, Để râu cho biết đờn bà đờn ông!”. Thế mà loài dê chúng thần, dê đực râu dê cái cũng... có râu, khiến lẫn lộn khó phân, bọn nam tử chúng thần nhiều khi chướng mắt ứa gan, nên mỗi sáng đứng trước cửa chuồng chẳng mấy thiết tha... làm “nhiệm vụ”!

- Hừm, “nhiệm vụ”... trời giao, “lãn công” là có tội. Nhưng cụ thể, lũ dê đực các ngươi đòi hỏi giống chi, vậy hả?

- Bẩm, cứ theo lẽ nam tu nữ nhũ, dám mong Thượng đế lấy đi chòm râu lơ thơ trên cằm bọn dê cái là... yên chuyện.

 Ngọc Hoàng vụt cười ngất, đoạn... vuốt râu phán rằng:

- Hóa ra các ngươi ghét ganh đố kỵ chỉ là bởi... chòm râu!? Ha ha! Tạo hóa “chấm” cho bọn dê cái chòm râu, nhưng đâu có ban cho tính khí mạnh mau cương cường dõng liệt, nên chúng vẫn luôn nhu mì tuân theo sự “dê bảo” của các ngươi. Lại nữa, chòm râu lơ thơ kia còn là “biểu tượng” của sự nhố nhăng lập dị mà lắm kẻ ở trần gian vẫn ưa bắt chước rập khuôn mô-đen thời thượng khoác ngậu xị lên người, trông thiệt... hổng giống ai! Đó còn là lời nhắn nhủ: Chớ vội trông mặt mà bắt hình dong, cũng đừng quá chuộng hình thức bên ngoài “treo dê bán chó” mà không nhìn thấy đặng cái chân giá trị tiềm ẩn ở bên trong. Tạo hóa tạo dựng muôn loài, mỗi chi tiết thảy đều có dụng công dụng ý cả. Ta giải thích thế, ngươi nghe đã “thủng” chưa?

Dê Xồm càng nghe càng... sáng ra, tỉnh ngộ, lật đật vòng tay:

- Muôn tâu Ngọc Đế, Dê thần đã tâm phục khẩu phục lắm rồi. Kính xin bệ hạ duyệt cho sớm trở lại trần gian, kẻo lũ dê cái vắng bóng tùng quân nổi trận lôi đình, bọn dê đực chúng thần khó bề “kham” nổi! Be... he... he... he...

TƯ QUÉO

(Phỏng theo Đông Tây ngụ ngôn)

Tin xem nhiều