Báo Đồng Nai điện tử
En

Vượt qua khuyết tật để học tốt

09:12, 23/12/2020

Khi lên lớp 2, căn bệnh về xương đã khiến em Trương Gia Tú (ngụ xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu) bị liệt 2 chân. Vượt qua nỗi đau về thể xác và cả tinh thần sau nhiều lần điều trị trong thời gian dài, Trương Gia Tú chấp nhận thực tế là đôi chân mình không còn lành lặn mà phải di chuyển bằng nạng.

Khi lên lớp 2, căn bệnh về xương đã khiến em Trương Gia Tú (ngụ xã Hiếu Liêm, H.Vĩnh Cửu) bị liệt 2 chân. Vượt qua nỗi đau về thể xác và cả tinh thần sau nhiều lần điều trị trong thời gian dài, Trương Gia Tú chấp nhận thực tế là đôi chân mình không còn lành lặn mà phải di chuyển bằng nạng.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh trao bằng khen gương Người tốt, việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2020 của UBND tỉnh cho em Trương Gia Tú. Ảnh: Văn Truyên
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh trao bằng khen gương Người tốt, việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2020 của UBND tỉnh cho em Trương Gia Tú. Ảnh: Văn Truyên

Nhưng chấp nhận mình bị khuyết tật chân không có nghĩa là em Trương Gia Tú buông xuôi tất cả. Bằng chứng là cả 9 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Càng khiếm khuyết thân thể, khó khăn trong di chuyển và thiếu tình thương bởi cha qua đời khi em còn nhỏ, mẹ đi làm xa, em càng nỗ lực nhiều hơn. Trước hết là để mọi người an tâm, không quá bận tâm đến em, sau nữa là em muốn học tốt để tương lai tìm kiếm cho mình công việc có thể tự nuôi thân theo đúng nghĩa đen: tàn nhưng không phế” - em Trương Gia Tú thổ lộ.

Ngoài học tốt văn hóa trên lớp, Tú còn chủ động, tự tin tham gia nhiều cuộc thi văn thể mỹ ở nhiều cấp. Em từng đạt được một số giải thưởng về thi vẽ tranh tuyên truyền về đề tài tái chế chất thải và Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2019 do Phòng GD-ĐT và Huyện đoàn Vĩnh Cửu tổ chức; được khu di tích Chiến khu Đ tặng giấy khen trong cuộc thi Về nguồn năm 2019…

Hoàn cảnh có phần kém may mắn nhưng với tinh thần lạc quan, thành tích học tập tốt, năm 2020, em Tú đã được kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam chọn là nhân vật tham gia chương trình phóng sự Cặp lá yêu thương ghi hình tại Đồng Nai. Đặc biệt, mới đây, em Trương Gia Tú là học sinh khuyết tật duy nhất trong số 66 tấm gương được nhận bằng khen gương Người tốt, việc tốt tỉnh Đồng Nai năm 2020 của UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết Chương trình 7 và tuyên dương Người tốt, việc tốt năm 2020 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. Đồng thời, em Trương Gia Tú còn được chọn là một trong 3 tấm gương tham gia giao lưu tại hội nghị này.

Một niềm vui lớn cũng vừa đến với Trương Gia Tú đó là em vừa được mẹ đón lên TP.HCM để mẹ con có thể sống gần bên nhau. Em Trương Gia Tú chia sẻ: “Hiện em đang học lớp 10A14, Trường THPT Trung Phú (xã Trung An, H.Củ Chi, TP.HCM). Tuy còn phải ở trọ nhưng em rất vui khi được ở cùng mẹ sau nhiều năm phải sống mỗi người một nơi. Ở môi trường mới, em được bạn bè, thầy cô quan tâm rất nhiều. Em sẽ tiếp tục nỗ lực để học tốt với mong muốn có cơ hội tiếp cận với việc làm ổn định sau này”.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều