Báo Đồng Nai điện tử
En

Có một vườn Kiều ở Bình Đa

09:12, 03/12/2015

Vườn Kiều là khu vườn mà ông Phạm Bá Khoát (số nhà 183, KP.4, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa), một người say mê Truyn Kiu, hội viên Hội Kiều học Việt Nam dành tâm huyết cả đời và tình yêu sâu nặng với nàng Kiều trong Truyn Kiu của Đại thi hào Nguyễn Du xây dựng nên.

Vườn Kiều là khu vườn mà ông Phạm Bá Khoát (số nhà 183, KP.4, phường Bình Đa, TP.Biên Hòa), một người say mê Truyn Kiu, hội viên Hội Kiều học Việt Nam dành tâm huyết cả đời và tình yêu sâu nặng với nàng Kiều trong Truyn Kiu của Đại thi hào Nguyễn Du xây dựng nên.

Ông Nguyễn Bá Khoát, chủ nhân của vườn Kiều (bìa phải) đưa sinh viên đi tham quan và giới thiệu về Truyện Kiều.
Ông Nguyễn Bá Khoát, chủ nhân của vườn Kiều (bìa phải) đưa sinh viên đi tham quan và giới thiệu về Truyện Kiều.

Được đầu tư từ năm 1996, nhưng mãi đến năm 2007, vườn Kiều của ông Khoát mới hoàn chỉnh. Trong khoảng thời gian 9 năm, ông đã đi nhiều nơi, thậm chí ra tận quê hương Hà Tĩnh của tác giả Truyn Kiu, xem tận mắt hình mẫu của tác giả để đem về Biên Hòa đúc tượng Nguyễn Du. Trong khuôn viên rộng hơn 3 ngàn m2, ông Khoát cho đúc, đặt những bức tượng là các nhân vật chính trong Truyn Kiu, như: Thúy Kiều, Thúy Vân, Kim Trọng, Thúc Sinh... Những địa danh xuất hiện với tần suất lớn trong Truyn Kiu, như: Am Các Tự, Lầu Ngưng Bích, nhà của Hoạn Thư... và cả những động vật, cây cỏ xuất hiện trong truyện cũng có mặt ở vườn Kiều.

Ngoài vị trí trang trọng nhất trong khu vườn để đặt nhà tưởng niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Lầu Ngưng Bích do ông Khoát xây dựng nên là nơi để ông tiếp khách, đàm đạo với bạn bè mỗi khi có dịp ghé thăm ông, thăm vườn Kiều thơ mộng.

Rải rác trong khu vườn, thi thoảng ông lại khắc những câu thơ mà mình tâm đắc nhất trong Truyn Kiu để nhớ lại và giới thiệu cho bạn bè, học sinh, sinh viên. Qua những câu thơ và qua các tiểu cảnh được dựng lên trong khu vườn, người xem có thể mường tượng ra khung cảnh và những câu chuyện kể trong Truyn Kiu.

Ông Phạm Bá Khoát chia sẻ, trước đây ông xây dựng vườn Kiều vì niềm đam mê của chính mình và mong muốn có một nơi yên tĩnh, thơ mộng để đàm đạo với bạn bè mỗi khi nhắc tới Nguyễn Du và Truyn Kiu. Tiếng lành đồn xa, từ vài người biết, đến nay đã có rất nhiều người từ khắp mọi nơi biết đến vườn Kiều. Đặc biệt, nơi đây đã đón tiếp rất nhiều đoàn học sinh, sinh viên từ các tỉnh lân cận đến tham quan, học tập. “Niềm vui, những phản hồi tốt từ các em sau khi ghé thăm vườn Kiều chính là niềm hạnh phúc và động lực thúc đẩy tôi tiếp tục tô điểm cho khu vườn Kiều ngày càng đẹp hơn” - ông Khoát tâm sự.

An Yên

Tin xem nhiều