Báo Đồng Nai điện tử
En

Qua cơn nguy kịch sau khi bị chồng đâm hơn 10 nhát dao

11:12, 21/12/2016

(ĐN)- Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đến chiều 21-12, bà Đoàn Thị Ngọc Dung (44 tuổi, ngụ tại KP.5, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), bị chồng đâm dã man với hơn 10 nhát dao đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân vẫn được theo dõi và chăm sóc tại Khoa Hồi sức - hậu phẫu.

(ĐN)- Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, đến chiều 21-12, bà Đoàn Thị Ngọc Dung (44 tuổi, ngụ tại KP.5, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa), bị chồng đâm dã man với hơn 10 nhát dao đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bệnh nhân vẫn được theo dõi và chăm sóc tại Khoa Hồi sức - hậu phẫu.

Theo bác sĩ Hồ Tất Bằng, Khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, tối 20-12 bà Dung được đưa đến cấp cứu trong tình trạng rất nguy kịch với nhiều vết thương sâu trên cơ thể từ 4-5cm, mất máu rất nhiều, bệnh nhân lơ mơ, huyết áp tụt. Trong đó, có 2 vết thương nặng nhất là rách tĩnh mạch cảnh trong ở cổ khiến máu phun thành tia và vết thương thủng phổi dài gần 10cm. Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu gần 6 giờ để cầm máu ở cổ, mổ ngực trái khâu phần phổi bị thủng và xử trí cả chục vết thương khác.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 20-12, ông Nguyễn Phúc (44 tuổi) đã đến Công an phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) đầu thú và trình báo lại sự việc mình vừa đâm vợ ngay tại nhà riêng do ghen tuông. Nhận thông tin, Công an phường Thống Nhất đã đến hiện trường, xác định bà Dung nằm ngay ở cửa ra vào trong tình trạng máu ra nhiều do bị đâm. Mọi người đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ông Phúc bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ.   

N.Thư - T.Danh

Tin xem nhiều