Báo Đồng Nai điện tử
En

Tự đâm 165 mảnh kim gãy vào người

07:11, 25/11/2015

(ĐN) - Đó là bệnh nhân Lê Thị Mỹ Dung, 30 tuổi, ngụ tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất. Vào ngày 20-11, bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Dầu Giây lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất trong tình trạng có chi chít các vật nhọn đâm sâu vào vai trái đến tận xương bả vai gây sưng tấy, mưng mủ.

(ĐN) - Đó là bệnh nhân Lê Thị Mỹ Dung, 30 tuổi, ngụ tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất. Vào ngày 20-11, bệnh nhân đã được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Dầu Giây lên Bệnh viện đa khoa Thống Nhất trong tình trạng có chi chít các vật nhọn đâm sâu vào vai trái đến tận xương bả vai gây sưng tấy, mưng mủ.

Bệnh nhân Lê Thị Mỹ Dung đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất
Bệnh nhân Lê Thị Mỹ Dung đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất

Bác sĩ Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cho biết, ngày 24-11, các bác sĩ trong khoa đã tiến hành phẫu thuật gắp 165 mảnh kim gãy ở phần mềm trong vai trái bệnh nhân Dung ra ngoài và tiến hành cắt lọc rửa sạch vùng bị tổn thương. Do kim đâm vào khu vực bờ vai, không đâm vào các động mạch, tĩnh mạch nên kim không chạy đến các bộ phận khác, không gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân. Tuy nhiên, nếu để lâu ngày, kim sẽ làm nhiễm trùng diện rộng gây viêm xương, hư khớp vai.

Theo người nhà của bệnh nhân Dung, cách đây 5 năm, sau khi mẹ mất đột ngột, chị Dung đã bị sốc nặng. Từ đó, sức khỏe tâm thần của chị không ổn định, tuy nhiên chị vẫn có thể phụ giúp việc nhà. Do chị Dung ở nhà một mình nên không ai biết việc chị đi mua kim và tự đâm vào người. Khi mọi người biết chuyện có hỏi chị Dung thì được trả lời do chị thấy đau ở vai nên mua kim về bẻ ra đâm vào vai cho bớt đau.

Ngọc Thư

 

Tin xem nhiều