Báo Đồng Nai điện tử
En

Hạnh phúc khi được giúp đỡ người khác

03:10, 20/10/2015

(ĐN)- Gần chục năm nay, ngôi nhà nhỏ của bà Huỳnh Thị Lộc (tổ 29, KP.2, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa) là điểm để chị em phụ nữ trong phường thể hiện lòng từ tâm của mình.

Bà Huỳnh Thị Lộc (trái) đang trên đường đi chợ về để nấu những phần cơm, bún xào phát miễn phí cho bệnh nhân, người cơ nhỡ.  Ảnh: Đ.Phú
Bà Huỳnh Thị Lộc (trái) đang trên đường đi chợ về để nấu những phần cơm, bún xào phát miễn phí cho bệnh nhân, người cơ nhỡ. Ảnh: Đ.Phú

(ĐN)- Gần chục năm nay, ngôi nhà nhỏ của bà Huỳnh Thị Lộc (tổ 29, KP.2, phường Hòa Bình, TP.Biên Hòa) là điểm để chị em phụ nữ trong phường thể hiện lòng từ tâm của mình. Bà Lộc cho hay, mỗi lần vận động được tiền là chị em phụ nữ tụ lại tập trung tại nhà bà để nấu những phần cơm, bún xào rồi đem đến các bệnh viện, chợ Biên Hòa phát miễn phí cho bệnh nhân nghèo, người cơ nhỡ. “Đó là hạnh phúc, niềm vui của chị em tụi tui khi được giúp đỡ người khác” - bà Huỳnh Thị Lộc bộc bạch

Đoàn Phú

 

Tin xem nhiều