Báo Đồng Nai điện tử
En

Hy hữu!

09:11, 23/11/2021

Lượt đấu thứ 13 Giải futsal VĐQG chứng kiến một hình ảnh chưa từng có ngay cả với bóng đá thế giới ở thời điểm đỉnh dịch Covid-19. Toàn bộ các cầu thủ của Khánh Hòa… đeo khẩu trang trong trận đấu với Sahako. Bởi trước đó, gần như cả đội Sahako nhiễm bệnh (HLV trưởng và 8 cầu thủ) và đã phải hoãn 2 trận đấu.

Lượt đấu thứ 13 Giải futsal VĐQG chứng kiến một hình ảnh chưa từng có ngay cả với bóng đá thế giới ở thời điểm đỉnh dịch Covid-19. Toàn bộ các cầu thủ của Khánh Hòa… đeo khẩu trang trong trận đấu với Sahako. Bởi trước đó, gần như cả đội Sahako nhiễm bệnh (HLV trưởng và 8 cầu thủ) và đã phải hoãn 2 trận đấu.

Toàn bộ các cầu thủ của Khánh Hòa… đeo khẩu trang trong trận đấu với Sahako
Toàn bộ các cầu thủ của Khánh Hòa… đeo khẩu trang trong trận đấu với Sahako

Không có gì ngạc nhiên khi hô hấp khó khăn, e dè, hạn chế trong tranh chấp, va chạm, thậm chí cố giữ khoảng cách khi tranh bóng, Khánh Hòa thua 1-3 dù có bàn dẫn trước.

Tình huống dở khóc dở cười này không có luật nào cấm (vì không lường được), nhưng điều đáng nói là vì sao Ban tổ chức vẫn cho trận đấu diễn ra khi trước đó Khánh Hòa đã có công văn rằng: nếu đội bị lây nhiễm, ai sẽ chịu trách nhiệm? Dù 9 cầu thủ F0 của Sahako đã được cách ly và thay thế, nhưng những thành viên còn lại là F1, hoàn toàn có thể đang ủ bệnh, việc vẫn cho đội bóng này thi đấu là hết sức mạo hiểm, gây mất an toàn cho các đội còn lại. Vì sự thành công của giải đấu, Sahako nên được cho bảo lưu kết quả và tạm nghỉ 1 mùa.

Phương Duy

Tin xem nhiều