Báo Đồng Nai điện tử
En

'Dĩ độc trị độc'

09:01, 17/01/2021

Chưa đầy 24 giờ sau thất bại nặng nề của á quân Hà Nội tại thành Nam đến lượt nhà ĐKVĐ Viettel ngã ngựa cũng trước một ứng cử viên xuống hạng - Hải Phòng, lại ngay trên cứ địa nhà Hàng Đẫy.

Chưa đầy 24 giờ sau thất bại nặng nề của á quân Hà Nội tại thành Nam đến lượt nhà ĐKVĐ Viettel ngã ngựa cũng trước một ứng cử viên xuống hạng - Hải Phòng, lại ngay trên cứ địa nhà Hàng Đẫy.

Viettel bất ngờ thất bại trước Hải Phòng
Viettel bất ngờ thất bại trước Hải Phòng

Cái đau cho HLV Trương Việt Hoàng không chỉ là thất bại ngay trong ngày ra quân khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương mà còn bởi chính sở trường phòng ngự phản công của ông được đối thủ - cũng là đội bóng ông từng có 5 năm gắn bó, trong đó mang về chức á quân V.League 2016 - áp dụng triệt để để “dĩ độc trị độc”. Trước một đối phương chủ trương lùi sâu, phòng ngự số đông nhiều tầng, nấc, Viettel không thể đá theo kiểu dền dứ, rình rập, nhử kéo đối phương lên. Hơn nữa là đội vô địch, chủ nhà, trên cơ lại mất 2 trung vệ Quả bóng bạc và đồng Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, HLV Trương Việt Hoàng buộc phải lấy công bù thủ. Và họ đã trả giá đắt khi hậu vệ Đức Chiến để Fagan cướp được bóng thoát xuống dẫn đến bàn thua. Nếu cột dọc và thủ môn Nguyên Mạnh không cứu thua thì thất bại đầu tay của nhà vô địch còn nặng nề hơn.

Tìm kiếm bàn gỡ, 2 tiền vệ tấn công Vũ Minh Tuấn, Hữu Thắng được tung vào sân để hỗ trợ cho chân sút tân binh ghi nhiều bàn thắng nhất mùa rồi trong màu áo Sài Gòn, Pedro. Có điều luôn “tự hào truyền thống cơn lốc đỏ” nhưng sở trường CLB Viettel không phải là lối chơi “cơn lốc” để cuốn phăng đối thủ. Hơn nữa Hải Phòng đã có một thế trận phòng ngự quá xuất sắc, đặc biệt là trung vệ Việt kiều Đức Adriano Schmidt.

2 đội bóng thủ đô vô địch và á quân cùng rơi đài trong ngày khai mạc. Phim hay ngay khi vừa vén màn, V.League 2021 hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Đông Kha

Tin xem nhiều