Báo Đồng Nai điện tử
En

Đó mới là bóng đá!

09:05, 24/05/2020

Giữa lúc bóng đá thế giới vẫn đang loay hoay tái khởi động không khán giả, K.League phải dùng ma-nơ-canh để đóng giả CĐV, Bundesliga đang tính sử dụng robot phát âm thanh cổ vũ để làm sinh động bầu không khí trên sân lẫn trên sóng truyền hình, còn giải hàng đầu Đan Mạch trở lại vào ngày 28-5 này lại có sáng kiến dựng khán đài "ảo" bằng các màn hình; sân cỏ Việt Nam hừng hực nóng, tràn ngập âm thanh, sắc màu.

Giữa lúc bóng đá thế giới vẫn đang loay hoay tái khởi động không khán giả, K.League phải dùng ma-nơ-canh để đóng giả CĐV, Bundesliga đang tính sử dụng robot phát âm thanh cổ vũ để làm sinh động bầu không khí trên sân lẫn trên sóng truyền hình, còn giải hàng đầu Đan Mạch trở lại vào ngày 28-5 này lại có sáng kiến dựng khán đài “ảo” bằng các màn hình; sân cỏ Việt Nam hừng hực nóng, tràn ngập âm thanh, sắc màu.

Chiều 23-5, bầu không khí sôi động trên sân Thiên Trường đánh dấu sự trở lại của các giải bóng đá tại Việt Nam sau hơn 2 tháng bị hoãn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Việt Hùng
Chiều 23-5, bầu không khí sôi động trên sân Thiên Trường đánh dấu sự trở lại của các giải bóng đá tại Việt Nam sau hơn 2 tháng bị hoãn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Việt Hùng

Màn trở lại không thể tuyệt vời hơn khiến thế giới phải kinh ngạc, ngưỡng mộ và cả “ghen tỵ”. 2 ngày trước trận khai mạc Cúp QG một bầu không khí bóng đá bao trùm ở thành Nam. Người ta chen chúc nhau để được là 10 ngàn khán giả đầu tiên trên thế giới sở hữu tấm vé vào sân xem bóng đá trong thời… Covid-19. Không kìm được sự phấn khích, từ buổi sáng, hàng trăm CĐV diễu hành khắp thành phố để hâm nóng nhiệt huyết. 3-4 tiếng trước giờ bóng lăn, khán giả đã đến sân. Bao nhiêu dồn nén chất chứa chỉ chực bùng phát.

Rồi thảm cỏ Thiên Trường mở ra xanh mướt, như chưa bao giờ đẹp vậy. CĐV hầm hập nhuộm vàng các khán đài. Tiếng kèn, tiếng trống thúc giục, tiếng hò reo như sấm dậy cùng những cơn sóng người nối nhau rầm rập. Đó mới là bóng đá đích thực! Và cả sân vận động bùng nổ như nham thạch phun trào bởi bàn mở tỷ số của Rafaelson, cứ như thể đội chủ nhà vừa đoạt cúp chứ không phải đây mới là trận… vòng loại.

Trong bầu không khí ấy, dưới sân các cầu thủ Nam Định cũng đá như chưa từng được đá, để lần đầu tiên kể từ khi trở lại V.League trong suốt gần 3 năm qua có được niềm vui chiến thắng trước “đội bóng quốc dân” HAGL bằng 2 pha dàn xếp tuyệt đẹp.

Một trận đấu đặc biệt đánh dấu “cộng đồng an toàn, bóng đá trở lại”!

Đông Kha

Tin xem nhiều