Báo Đồng Nai điện tử
En

Có bệnh thì vái tứ phương

10:05, 26/05/2019

V.League cuối tuần qua chứng kiến những hình ảnh kỳ lạ trên băng ghế chỉ đạo chỉ có trên sân cỏ Việt. Sau 10 vòng đấu chỉ có 9 điểm, Nam Định lại đứng trước cuộc đua trụ hạng. Cho rằng đây có thể là do cái hạn "49 bước qua, 53 đã tới" vì tuổi Tân Hợi của mình,

V.League cuối tuần qua chứng kiến những hình ảnh kỳ lạ trên băng ghế chỉ đạo chỉ có trên sân cỏ Việt. Sau 10 vòng đấu chỉ có 9 điểm, Nam Định lại đứng trước cuộc đua trụ hạng. Cho rằng đây có thể là do cái hạn “49 bước qua, 53 đã tới” vì tuổi Tân Hợi của mình, Nguyễn Văn Sỹ nhường đăng ký chức danh “HLV trưởng” cho người trợ lý, đồng thời cũng là anh ruột Nguyễn Văn Dũng (từng là vua phá lưới Giải VĐQG 3 năm liên tiếp 1984-1986 và là HLV của Đồng Nai ở nửa mùa đầu Giải hạng nhất 2010). Đội chủ nhà thành Nam lập tức có ngay chiến thắng, lại là quật ngã nhà ĐKVĐ Hà Nội trong trận đấu mà ai cũng thấy Văn Sỹ là người trực tiếp chỉ đạo suốt trên đường piste, còn ông anh chỉ ngồi sau.

Tại thủ đô, sau 3 trận không thắng và không ghi lấy nổi 1 bàn, tân binh nhà giàu Viettel cũng rơi vào vòng xoáy nguy hiểm. Không có công bố chính thức nào nhưng ở trận tiếp Hải Phòng người ta thấy trợ lý Hải Biên là người trực tiếp chỉ đạo trên sân, còn ông thầy ngoại người Hàn Quốc Lee Heung-sil từng vô địch Champions League châu Á, ngồi cô đơn, im lìm không một cảm xúc như tượng trên băng ghế chỉ đạo. Viettel chơi có sức sống hẳn và có chiến thắng 2-0 (!).

“Thay tướng, đổi vận”!? Chưa hẳn, Quảng Nam với tân HLV… “2 ngày” Vũ Hồng Việt thay HLV Hoàng Văn Phúc “dừng lại để làm mới mình”, còn căng thẳng hơn cả cầu thủ trong sân, vẫn thua ngược S.Khánh Hòa trong trận “chung kết ngược”...

Xứ mình, “có bệnh thì vái tứ phương” thôi!  

Đông Kha

Tin xem nhiều