Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyển nữ Việt Nam vào vòng loại Olympic cuối cùng

10:04, 10/04/2019

Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á. Tại bảng B, với cú đúp chỉ trong vòng 2 phút (65 và 67) của người hùng Huỳnh Như (tiền đạo TP.Hồ Chí Minh có tổng cộng 4 lần lập công), lần thứ 9 liên tiếp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Jordan.

Đã không có bất ngờ nào xảy ra ở lượt trận cuối cùng vòng loại thứ 2 Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á. Tại bảng B, với cú đúp chỉ trong vòng 2 phút (65 và 67) của người hùng Huỳnh Như (tiền đạo TP.Hồ Chí Minh có tổng cộng 4 lần lập công), lần thứ 9 liên tiếp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Jordan.

Qua đó đoạt ngôi đầu và suất vé duy nhất vào vòng loại cuối cùng với 3 trận toàn thắng (mỗi trận đều đặn ghi 2 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua, được VFF thưởng 800 triệu đồng). Ở bảng A, chủ nhà Myanmar cũng có trận hòa 3-3, vừa đủ bảo vệ ngôi đầu, còn tại bảng C nữ Đài Loan thắng Iran 4-1 để đi tiếp.

Việc thầy trò HLV Mai Đức Chung dễ dàng vượt qua vòng loại Olympic thứ 2 là điều đã được tiên liệu, bởi 3 đối thủ đều dưới tầm. Tuy nhiên, màn thể hiện của đội tại Uzbekistan chưa thực sự mang đến hài lòng, đặc biệt là ở khả năng dứt điểm. Như trước Uzbekistan, các cô gái của chúng ta chỉ giành chiến thắng nhờ quả phạt đền, còn trước Hồng Kông dù kiểm soát bóng tới 73%, dứt điểm gấp... 7 lần (28/4) và được hưởng phạt góc gấp... 14 lần, nhưng cũng chỉ thắng 2-1 nhờ một bàn phản lưới của đối phương.

Nếu cứ đá như thế khó lòng mơ tấm vé tới Tokyo. Bởi ở vòng loại thứ 3, ngoài Myanmar, Đài Loan sẽ là 5 “đại nương” châu Á: Australia, Trung Quốc, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Thái Lan (nhà ĐKVĐ châu lục Nhật Bản đã có suất chủ nhà Olympic 2020) và chỉ có 2 đội được đến xứ Phù Tang. Cụ thể, ở vòng loại cuối cùng 8 đội được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt (vào tháng 1 hoặc 2-2020), 2 đội đứng đầu mỗi bảng đá chéo tranh play-off (IA-IIB, IB-IIA) theo thể thức 2 lượt sân nhà, sân khách, 2 đội thắng giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Để nghĩ tới việc lần đầu tiên xuất hiện ở Thế vận hội, bóng đá nữ Việt Nam cần tới một điều kỳ diệu như đội tuyển U.23 nam ở Thường Châu 2018.

Trường Xuyên

Tin xem nhiều